Khối Đặc công và tình cảm quân dân thắm thiết trước thềm diễu binh A80

Trước giờ lên đường về Thủ đô tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Khối Đặc công đã có những khoảnh khắc đầy xúc động, gần gũi bên nhân dân, nơi doanh trại các anh đóng quân mấy tháng qua.

Nhân dân luôn là hậu phương vững chắc của người lính. Tiếng hát, nụ cười, những cái bắt tay thân tình… thắp sáng thêm tình cảm gắn bó máu thịt giữa quân với dân, một giá trị thiêng liêng đã làm nên sức mạnh vô địch của Quân đội Nhân dân Việt Nam suốt chiều dài lịch sử.

Các chiến sĩ Khối Đặc Công chụp ảnh lưu niệm sau giờ tập luyện. (Ảnh: Phạm Trung Hiếu)

Phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”, những chiến sĩ Bộ đội Đặc công, lực lượng được mệnh danh là “Đầu trần, chân đất, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm”, vẫn luôn âm thầm, gan góc trên mọi mặt trận, khiến quân thù kinh hồn bạt vía.

Bộ đội Đặc công luôn là những mũi nhọn tinh nhuệ với nhiều chiến công vang dội. (Ảnh: Phạm Trung Hiếu)

Từ những chiến công vang dội trong kháng chiến đến vai trò chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Bộ đội Đặc công luôn khẳng định vị thế là mũi nhọn tinh nhuệ, xứng đáng với niềm tin yêu và tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân.

Các chiến sĩ Khối Đặc Công giao lưu văn nghệ cùng người dân sau giờ nghỉ. (Ảnh: Phạm Trung Hiếu)

Tham gia đội hình diễu binh lần này không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự lớn lao của mỗi chiến sĩ – khi họ được đại diện cho Binh chủng Đặc công bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Dưới trời thu Thủ đô, từng bước chân sẽ là nhịp đập của lòng yêu nước, của bản lĩnh, ý chí và niềm tự hào của những người lính đặc công, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thanh Tâm - Lê Hanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khoi-dac-cong-va-tinh-cam-quan-dan-tham-thiet-truoc-them-dieu-binh-a80.html