Tết Độc lập của Việt Nam trong mắt học viên Lào – Campuchia

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2-9, không chỉ người dân Việt Nam mà đông đảo học viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam cũng có những cảm nhận sâu sắc về ngày lễ trọng đại này. Trong đó, học viên đến từ nước bạn Lào-Campuchia – hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Việt Nam cũng có những cảm xúc đặc biệt.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung úy Thongsy Suityvong, học viên quân sự Lào, lớp Báo chí K3 ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết: "Em biết đến ngày Quốc khánh Việt Nam 2-9 từ khi còn học phổ thông, qua lời kể của bố mẹ và thầy cô. Sau này, khi học sang học tập tại Việt Nam, em càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Quốc khánh đối với dân tộc Việt Nam".

Trung úy Thongsy Suityvong.

Trung úy Thongsy Suityvong.

Dù đã ba lần trải nghiệm lễ Quốc khánh tại Việt Nam, nhưng đối với Trung úy Thongsy Suityvong, năm nay là dịp đặc biệt và đáng nhớ nhất.

"So với những năm trước, em thấy lễ kỷ niệm năm nay có quy mô và rực rỡ nhất, từ công tác trang trí, chuẩn bị cho đến không khí chung tại Hà Nội. Nhiều người dân Việt Nam tự hào khoác lên mình chiếc áo đỏ in ngôi sao vàng. Các cơ quan, nhà trường, cơ sở kinh doanh… đều rực rỡ sắc cờ Tổ quốc. Trên gương mặt người dân ánh lên niềm vui và niềm tự hào. Họ sẵn sàng đi quãng đường xa, chờ đợi hàng giờ ngoài đường chỉ để được chứng kiến buổi tổng duyệt, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội”.

“Thêm một điều em ấn tượng, đó là sự đoàn kết của người dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, từ trẻ nhỏ đến người già, … tất cả đều hướng về một mục tiêu chung là tôn vinh ngày lễ trọng đại của dân tộc. Ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Em cảm nhận được tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước lan tỏa khắp nơi", Thongsy cho biết thêm.

Cùng chung cảm nhận của Trung úy Thongsy Suityvong, với bạn Mey Phearom, học viên Campuchia tại Trường Sĩ quan Chính trị dù đã nhiều lần đón Quốc khánh Việt Nam, nhưng mỗi năm lại mang một cảm xúc khác nhau, ngày 2-9 không chỉ là dịp kỷ niệm độc lập của dân tộc Việt Nam, mà còn là một bài học sống động về tinh thần yêu nước, đoàn kết và lòng biết ơn thế hệ đi trước.

Mey Phearom, học viên Campuchia tại Trường Sĩ quan Chính trị.

Mey Phearom, học viên Campuchia tại Trường Sĩ quan Chính trị.

Theo Mey Phearom, tình cảm của người Việt dành cho đất nước thể hiện rõ qua việc trân trọng lịch sử, treo cờ Tổ quốc, tham gia các hoạt động kỷ niệm, và luôn tự hào khi nhắc đến Ngày Độc lập.

“Điều khiến em ấn tượng nhất chính là hình ảnh người dân, gia đình, bạn bè cùng nhau xuống phố, tham gia các hoạt động kỷ niệm, chia sẻ niềm vui trong một bầu không khí đầy ấm áp, đoàn kết và hân hoan. Càng tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, em càng thêm khâm phục đất nước Việt Nam, quốc gia yêu chuộng hòa bình”, Mey Phearom chia sẻ.

Mey Phearom cho rằng sinh viên quốc tế có thể học hỏi rất nhiều từ tinh thần đó: “Học viên quốc tế như em thật sự có thể học hỏi rất nhiều điều quý giá từ tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông của người Việt Nam. Đây không chỉ là những giá trị nền tảng giúp mỗi dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn là sức mạnh tinh thần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Với tôi, lịch sử và truyền thống không chỉ đơn thuần là những ký ức được lưu giữ trong sách vở, mà còn là nguồn cảm hứng, là ngọn đuốc dẫn đường để thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Dù là người Việt Nam hay một học viên quốc tế đang học tập xa nhà như em, việc hiểu và trân trọng điều đó chính là cách để mỗi chúng ta góp phần xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho đất nước và cộng đồng”.

Còn với Thony chalrensuok, học viên Học viện kỹ Thuật quân sự, Việt Nam không chỉ là nơi học tập mà còn trở thành quê hương thứ hai của mình. Không khí trong Ngày Quốc khánh mang lại cho Thony chalrensuok nhiều cảm xúc đặc biệt, thêm hiểu và thêm yêu mảnh đất, con người nơi đây.

Thony chalrensuok, học viên Học viện kỹ Thuật quân sự.

Thony chalrensuok, học viên Học viện kỹ Thuật quân sự.

Không khí trong ngày lễ khiến Thony chalrensuok thấy gần gũi, được hòa mình vào cộng đồng và sống trong sự sẻ chia ấm áp: “Tình cảm ấy làm cho em thấy đây không phải đất nước xa lạ, mà là nơi mình thực sự gắn bó”.

Thony chalrensuok Chia sẻ: “Ngày Quốc khánh Việt Nam cũng là dịp để mình thấy rõ hơn tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, khi Bộ Quốc phòng Việt Nam mời Quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025). Hai dân tộc từng sát cánh bên nhau trong quá khứ và ngày nay tiếp tục hỗ trợ nhau cùng phát triển. Là học viên Lào, em cảm nhận được sự thân thiện, sẻ chia từ người dân Việt Nam, và mong rằng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ mãi bền chặt”.

Bài, ảnh: CÚC NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tet-doc-lap-tren-khap-moi-mien-to-quoc/tet-doc-lap-cua-viet-nam-trong-mat-hoc-vien-lao-campuchia-844251