Khơi dậy tính thiện cho mỗi phạm nhân

Tại Phân trại số 2, Trại giam Mỹ Phước, Cục C10, Bộ Công an (đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) vừa diễn ra Hội nghị Gia đình phạm nhân lần thứ VIII năm 2023. Tại hội nghị, các phạm nhân được gặp gỡ, trò chuyện và cùng người thân dùng bữa cơm thân mật. Niềm vui, hạnh phúc trong buổi sum họp sẽ giúp các phạm nhân có thêm động lực, niềm tin hướng thiện, cố gắng cải tạo tốt hơn nữa để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

CUỘC GẶP NHIỀU CẢM XÚC

Từ sáng sớm, hơn 100 thân nhân của 50 phạm nhân thuộc Phân trại số 2 có mặt trước cổng trại để chờ đến giờ được vào gặp người thân của mình. Lần gặp này không giống như nhiều lần gặp trước đó là chỉ được nhìn mặt và nói chuyện qua điện thoại, mà họ sẽ được gặp trực tiếp, trò chuyện và cùng người thân đang chấp hành án phạt tù ăn bữa cơm sum họp.

Cô Xinh (ở quận 10, TP. Hồ Chí Minh) là mẹ của phạm nhân D.M.H. đang chấp hành án tại Phân trại số 2 chia sẻ: “4 giờ sáng, tôi và dì của H. đã lên xe, để đến đây thăm H., cháu H. can tội đánh nhau, trộm cắp bị kết án 6 năm tù. Dù đến thăm con nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ôm con, cùng con ăn bữa cơm sum họp. Tôi rất vui và xúc động khi được dự Hội nghị Gia đình phạm nhân, bởi qua đây, chúng tôi hiểu và sẽ phối hợp tích cực hơn nữa với trại giam trong việc giáo dục, động viên con chấp hành án thật tốt”.

Phạm nhân được ăn bữa cơm ấm áp với người thân.

Phạm nhân được ăn bữa cơm ấm áp với người thân.

Còn chị Ngân (ở tỉnh Long An) cho biết: “Hầu như tháng nào tôi cũng đưa con đến Trại giam Mỹ Phước thăm chồng đang chấp hành án phạt tù để động viên anh ấy cải tạo tốt, nhưng chưa bao giờ mẹ con tôi được gần anh ấy. Lần này không chỉ có tôi mà 2 đứa con của vợ chồng tôi đều háo hức, vì các con sẽ được ôm ba, nói chuyện thoải mái với ba…”.

Được đến thăm và ôm con trai vào lòng, ông Võ Văn Cao (ở huyện Châu thành, tỉnh Tiền Giang) rơm rớm nước mắt. “Nuôi con đến khôn lớn thì con lại vướng vào vòng lao lý. Lần nào lên thăm, con cũng nói lời xin lỗi ba mẹ và người thân. Thương con thì chỉ biết động viên, vì tội lỗi con tự gây ra thì con phải trả giá…”, ông Cao chia sẻ.

"Đơn vị tổ chức Hội nghị Gia đình phạm nhân lần này với mục đích phối hợp với gia đình phạm nhân, các cơ quan, tổ chức chính quyền và đoàn thể tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Buổi gặp gỡ giúp gia đình phạm nhân hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách khoan hồng đối với phạm nhân để họ khuyến khích, động viên con em mình cố gắng học tập, lao động, cải tạo, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Đây là hình thức giáo dục mới mang đậm tính nhân văn, là cơ hội giúp phạm nhân nhận thức rõ hơn về những lỗi lầm, những việc làm sai trái mà mình đã gây ra cho người bị hại. Qua hội nghị, mọi người hiểu sâu sắc hơn về những giá trị của cuộc sống, tình thương, lòng nhân ái trong quan hệ giữa cán bộ quản giáo với phạm nhân; hiểu hơn về công việc của cán bộ quản giáo trong hành trình gieo mầm thiện cho những người lầm lỗi”

ĐẠI TÁ LÊ BÁ THỤY, GIÁM THỊ TRẠI GIAM MỸ PHƯỚC CHO BIẾT

Tại Hội nghị Gia đình phạm nhân lần thứ VIII năm 2023, không chỉ những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt được đại diện cho nhiều phạm nhân khác phát biểu ý kiến, mà có cả những phạm nhân đã chấp hành xong án phạt cũng được mời về dự hội nghị để chia sẻ những thành công sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Cụ thể như anh Đặng Văn Chí Thanh (ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) vừa chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Mỹ Phước hơn 4 tháng, cho biết: “Trước đây, vì một chút túng quẫn trong cuộc sống, tôi đã cướp của và bị kết án 6 năm tù. Thời gian trong trại giam, tôi được Ban Giám thị quan tâm, tạo điều kiện để cải tạo, phấn đấu và được giảm án hơn 1 năm. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, tôi đã đi học thiết kế tạo mẫu tóc và hiện đã mở được salon tóc tại TP. Hồ Chí Minh. Hôm nay, được chia sẻ với các phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Mỹ Phước, tôi mong rằng các phạm nhân hãy cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về sum họp gia đình…”.

Thân nhân của các phạm nhân sau khi đến Trại giam Mỹ Phước sẽ được cán bộ trại đón tiếp và hướng dẫn tham quan nơi học tập, sinh hoạt và lao động của phạm nhân. Ông Nguyễn Thanh Xuyên là cha của phạm nhân N.T.V. bày tỏ sự biết ơn khi được tận mắt thăm nơi con ở, khu bếp của phân trại và cảm thấy rất yên tâm. “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Ban Giám thị Trại giam Mỹ Phước đã tạo môi trường cải tạo tốt cho phạm nhân. Đây cũng là động lực giúp phạm nhân cố gắng cải tạo để nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước”, ông Xuyên bày tỏ.

ẤM ẤP BỮA CƠM GIA ĐÌNH

Sau khi Hội nghị Gia đình phạm nhân lần thứ VIII năm 2023 kết thúc, các phạm nhân được cùng người thân của mình ăn bữa cơm trưa, với đầy đủ các món ăn như trong gia đình. Với nhiều người như cô Nguyễn Thị Hà (ở phường 5, TP. Mỹ Tho) là mẹ của phạn nhân N.V.T. (sinh năm 1994) can tội giết người, bị kết án chung thân thì đây là một ngày trọng đại. Cô Hà cứ sờ nắm tay T., lâu lâu lại lau mồ hôi cho con, cô hạnh phúc nói: “Hôm nay được đến Trại giam Mỹ Phước thăm con, ngồi ăn chung bữa cơm với con thì không có gì hạnh phúc bằng. Dù biết tội lỗi của T. gây ra, nhưng gia đình luôn khuyên T. cố gắng cải tạo và sống thật tốt”.

Ở bàn bên cạnh, khi ngồi ăn cơm cạnh mẹ, phạm nhân N.T.N. vui như đứa trẻ, miệng huyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện ở nhà. N. bị kết án 3 năm tù giam với tội danh cố ý gây thương tích. Những ngày tháng sống trong trại giam, N. cho biết là mình đã nhận thức được về những tội lỗi mà mình gây ra, mà cố gắng phấn đấu cải tạo tốt.

Dù đang phải khoác trên mình bộ quần áo kẻ sọc, từng mắc rất nhiều lỗi lầm trong quá khứ nhưng khi nhận thức được tội lỗi của mình, những phạm nhân lại khát khao hướng thiện hơn bao giờ hết. “Mong ước lớn nhất của con khi trở về sẽ là một công dân tốt, có ích cho xã hội, cho gia đình. Con sẽ cố gắng để làm một người con hiếu thảo, chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ suốt đời, không để cho ba mẹ phải buồn, đau lòng vì con nữa”, phạm nhân T.C.C. hứa với ba mẹ mình.

Theo nhiều phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại số 2, Trạm giam Mỹ Phước, thì Hội nghị Gia đình phạm nhân là hội nghị của niềm tin, hy vọng và nhân ái, tạo điều kiện cho phạm nhân được gặp gỡ gia đình, có thêm nghị lực, quyết tâm phấn đấu cải tạo tốt để được giảm án, tha tù, sớm trở về sum họp cùng gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Những hình ảnh gặp gỡ giữa vợ với chồng, cha mẹ với con diễn ra đầy xúc động, lưu luyến tại Hội nghị Gia đình phạm nhân đã thực sự là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các phạm nhân, khơi dậy trong họ khát vọng và niềm tin hướng thiện để an tâm học tập, cải tạo, sớm trở về sum họp với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

PHƯƠNG MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202306/khoi-day-tinh-thien-cho-moi-pham-nhan-982931/