Khơi dậy tình yêu nghề giáo

Vì nhiều lý do, gần đây, một số bạn trẻ không mấy mặn mà với công việc 'trồng người'. Trước thực tế ấy, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khơi dậy tình yêu nghề giáo, trong đó có tuyên dương, khen thưởng những giáo viên trẻ tiêu biểu.

 Trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Quảng Trị năm 2022 cho giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc - Ảnh: T.L

Trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Quảng Trị năm 2022 cho giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc - Ảnh: T.L

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Xuân Khánh cho biết, trong mùa hiến chương năm nay, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tri ân, vinh tôn các thầy giáo, cô giáo. Trong đó, việc tuyên dương những giáo viên trẻ vừa làm tốt nhiệm vụ “trồng người”, vừa nặng lòng với công tác đoàn, phong trào thanh niên, có nhiều cống hiến cho cộng đồng được đặc biệt quan tâm.

Điểm nhấn của các hoạt động chính là lễ trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Quảng Trị năm 2022 cho 19 cán bộ, giảng viên, giáo viên trên địa bàn. Tại chương trình này, được sự ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cũng đã trao tặng Huy hiệu “Tổng phụ trách đội giỏi” cho 30 giáo viên, tổng phụ trách đội, cán bộ làm công tác thiếu nhi tiêu biểu. “Mỗi thầy, cô giáo được tôn vinh chính là một tấm gương sáng, xứng đáng để mọi người, đặc biệt là các em học sinh noi theo”, anh Phạm Xuân Khánh khẳng định.

Theo lời giới thiệu của Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Xuân Khánh, chúng tôi có dịp gặp gỡ, chuyện trò với cô Thái Thị Hương Nga (sinh năm 1995), là 1 trong 19 cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ vừa được vinh danh. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội với tấm bằng xuất sắc, nhiều cơ hội công tác ở thành phố lớn mở ra trước mắt cô Nga. Thế nhưng, cô quyết định trở về quê hương, dạy dỗ đàn em thơ tại ngôi trường mà từ tấm bé mình theo học.

5 năm gắn bó với Trường Tiểu học & THCS Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, không chỉ truyền dạy kiến thức, kỹ năng, cô Nga còn giúp học sinh, đặc biệt là các em nhỏ người Vân Kiều bước qua những rào cản. “Hiện nay, việc dạy học có khá nhiều thử thách nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu nghề. Tôi luôn nghĩ, yêu nghề thì nghề không phụ”, cô Nga nói.

Cùng với cô giáo Hương Nga, cô Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1987), giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, TP. Đông Hà cũng vừa được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vinh danh. Sinh ra trong gia đình có nhiều đời làm nghề giáo, từ nhỏ, cô Quỳnh Anh đã mong muốn tiếp nối truyền thống. Vì vậy, cô lựa chọn trở thành một giáo viên mầm non. Trước khi đi đến quyết định này, cô Quỳnh Anh hiểu sâu sắc những khó khăn trong nghề.

Ngoài giáo dục, các giáo viên mầm non như cô phải chăm sóc, bảo vệ học sinh một cách chu đáo, kỹ lưỡng nhất. Gánh trên vai nhiều nhiệm vụ, đôi khi, những người giáo viên như cô Quỳnh Anh cũng mệt nhoài. Dẫu vậy, tình yêu nghề, mến trẻ chưa bao giờ vơi trong trái tim cô. Ngoài làm tốt công việc thường ngày, cô Quỳnh Anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Mới đây, cô đã đăng ký hiến mô tạng. Cô Quỳnh Anh chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, cho đi là còn mãi. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhủ bản thân gieo những hạt giống đẹp cho đời”.

Từ thực tế, cô Quỳnh Anh và cô Hương Nga đều biết, những năm gần đây, nghề giáo không được nhiều người trẻ lựa chọn. Có nhiều lý do dẫn đến thực tế ấy. Tuy nhiên, lý do chính vẫn là nghề giáo lắm áp lực nhưng đồng lương lại còm cõi. Suy nghĩ đó khiến nhiều bạn trẻ quay lưng với cánh cửa sư phạm. Cũng vì cơm áo, gạo tiền, một bộ phận giáo viên trẻ đã rời bục giảng để tìm những cơ hội mới. Đây cũng chính là nỗi trăn trở chung của toàn xã hội, trong đó có những giáo viên yêu nghề, mến trẻ.

Hiểu sâu sắc thực tế ấy và những lý do liên quan nhưng điều đáng quý là nhiều giáo viên trẻ như cô Thái Thị Hương Nga, Nguyễn Quỳnh Anh vẫn gắn bó với nghề. Không những thế, họ còn dồn toàn tâm, toàn sức đưa học sinh đến với những chân trời tri thức.

Ngoài dạy chữ, nhiều người còn tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh; tổ chức những hoạt động ngoài giờ lên lớp; dạy kỹ năng sống cho các em nhỏ; vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp học sinh… Một số thầy cô trở thành cán bộ đoàn, tổng phụ trách đội, cán bộ làm công tác thiếu nhi tâm huyết. Ít ai biết, để làm tốt cùng lúc nhiều nhiệm vụ, họ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người bình thường.

Gắn bó với hoạt động, phong trào, câu chuyện về những cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ đầy tâm huyết, dám nhận về mình những khó khăn, thử thách được các cán bộ đoàn trong tỉnh thấu hiểu. Vì vậy, nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm, động viên, hỗ trợ thầy cô giáo nói chung, đội ngũ giáo viên trẻ nói riêng được các cấp bộ đoàn đặc biệt chú trọng. Trong đó, giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” do Tỉnh đoàn trao tặng là minh chứng sinh động.

Đây là giải thưởng được trao tặng hằng năm dành cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên có quốc tịch Việt Nam, không quá 35 tuổi, đang công tác, giảng dạy tại các trường, cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Các nhà giáo trẻ tiêu biểu được lựa chọn là những người có nhiều thành tích trong giảng dạy; sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, dấn thân cho xã hội; là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên, đồng nghiệp noi theo…

Điểm mới của giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Quảng Trị năm nay là sau khi nghiên cứu quy chế, các thầy, cô giáo trẻ có thể tự gửi hồ sơ đề nghị xét chọn nếu thấy phù hợp. Nhờ thế, những tấm gương nhà giáo trẻ, giỏi, tâm huyết, giàu cống hiến… đã được ghi nhận.

Từ nhiều hồ sơ, ứng cử viên, Tỉnh đoàn đã lựa chọn ra 19 cán bộ, giảng viên, giáo viên ưu tú nhất để vinh danh. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Xuân Khánh cho biết: “Không đặt nặng đến vấn đề cá nhân, tổ chức nào giới thiệu, phương châm của chúng tôi là phải trao giải thưởng đúng người. Bởi, đây là cách để chúng tôi thổi bùng lên ngọn lửa yêu nghề trong tim các nhà giáo trẻ”.

Đúng như kỳ vọng của Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Xuân Khánh, sự quan tâm, vinh danh của Tỉnh đoàn thông qua giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” đã góp phần khơi dậy sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, mong muốn cống hiến… của các thầy, cô giáo. Không chỉ người được vinh danh, nhiều giáo viên trẻ khác cũng tin tưởng rằng, một lúc nào đó, bằng một cách nào đó, sự cống hiến dù là thầm lặng của mình sẽ được ghi nhận. Từ đây, “lửa nghề” trong trái tim họ càng rực cháy.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=172334&title=khoi-day-tinh-yeu-nghe-giao