Khơi nguồn tri thức qua những trang sách
Trường học ở Hưng Yên sôi nổi tổ chức Ngày hội đọc sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức cho học sinh.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Yên Mỹ I. Ảnh: Đinh Chiến
Nuôi dưỡng thói quen đọc từ sớm
Sáng 20/4, Trường Tiểu học Yên Mỹ I (xã Yên Mỹ) đã tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề “Lan tỏa tri thức – Kết nối tương lai”, thu hút gần 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.
Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, cô Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh vai trò đặc biệt của sách trong việc mở rộng hiểu biết và phát triển tư duy.
Dẫn lại câu nói nổi tiếng của nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga - Maxim Gorky “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”, cô Thúy cho rằng trong thời đại công nghệ số, những chân trời ấy không chỉ được mở ra mà còn được kết nối rộng lớn hơn bao giờ hết.

Cô Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Mỹ I (xã Yên Mỹ) phát biểu khai mạc. Ảnh: Đinh Chiến
Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Mỹ I, sách là cội nguồn tri thức, còn công nghệ là công cụ giúp tri thức lan tỏa mạnh mẽ. Ở lứa tuổi tiểu học, giai đoạn hình thành nhân cách và thói quen học tập, việc đọc sách càng trở nên quan trọng. Không chỉ giúp học sinh mở rộng hiểu biết, sách còn góp phần phát triển tư duy, làm giàu ngôn ngữ và nuôi dưỡng tâm hồn.
“Ngày hội đọc sách không chỉ là dịp để học sinh tiếp cận nhiều đầu sách hay mà còn là thông điệp sâu sắc, đọc sách cần trở thành thói quen hằng ngày. Mỗi trang sách hôm nay chính là nền tảng vững chắc cho tương lai mai sau”, cô Thúy chia sẻ.

Em Nguyễn Ngọc Diệp (học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Yên Mỹ I) giới thiệu cuốn sách “Nữ sĩ thời gió bụi” của nhà văn Lê Phương Liên. Ảnh: Đinh Chiến
Điểm nhấn chương trình là phần giới thiệu sách của em Nguyễn Ngọc Diệp (học sinh lớp 5A3) nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu sách trong toàn trường.
Với sự tự tin và cảm xúc chân thành, Ngọc Diệp đã giới thiệu cuốn sách “Nữ sĩ thời gió bụi” của nhà văn Lê Phương Liên – một tác phẩm mà em đặc biệt yêu thích.
Nguyễn Ngọc Diệp mở đầu bằng việc giới thiệu nhân vật nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, một người phụ nữ tài năng, giàu nghị lực. Theo em, đây không chỉ là hình tượng đẹp về trí tuệ mà còn là biểu tượng của ý chí và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở việc kể lại nội dung, Ngọc Diệp còn bày tỏ suy nghĩ về những giá trị mà cuốn sách mang lại, từ việc giúp người đọc hiểu thêm về lịch sử, đến việc bồi đắp tình yêu quê hương, rèn luyện nhân cách và cách ứng xử.
“Các bạn học sinh nên tìm đọc cuốn sách này, bởi mỗi trang sách đều mang đến những thông điệp ý nghĩa, giúp chúng ta học hỏi và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, Ngọc Diệp chia sẻ.
Chung tay xây dựng môi trường văn hóa đọc
Cùng với Trường Tiểu học Yên Mỹ I, Trường Tiểu học Trần Cao (xã Quang Hưng) cũng tổ chức Ngày hội sách và Văn hóa đọc năm 2026 với chủ đề “Cùng em đọc sách – Nuôi dưỡng ước mơ”, thu hút gần 800 giáo viên và học sinh tham gia.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội sách và Văn hóa đọc năm 2026 của Trường Tiểu học Trần Cao (xã Quang Hưng).
Thầy Hoàng Hải Sâm, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định đây là hoạt động thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh ngay từ bậc tiểu học.
Để phong trào đọc sách đạt hiệu quả, nhà trường chú trọng khai thác thư viện, tổ chức các hoạt động như thi kể chuyện theo sách, giới thiệu sách hay, tạo môi trường học tập sinh động. Giáo viên đóng vai trò định hướng, giúp học sinh lựa chọn sách phù hợp, khuyến khích đọc trong giờ học và sinh hoạt.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Cao (xã Quang Hưng) giới thiệu những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cũng theo thầy Sâm, xây dựng văn hóa đọc không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà cần sự chung tay từ gia đình. Trong đó, mỗi gia đình đóng vai trò như một “không gian đọc” gần gũi, nơi cha mẹ cùng con đọc sách, trao đổi tri thức và từng bước hình thành thói quen học tập tích cực.
Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Quang Hưng đã trao tặng 200 cuốn sách ý nghĩa, góp phần làm phong phú nguồn tài liệu cho thư viện nhà trường.

Ông Bùi Ngọc Hướng (bên trái) Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Quang Hưng trao tặng sách cho Trường Tiểu học Trần Cao.
Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội sẽ là nền tảng quan trọng để hình thành thế hệ học sinh biết tự học, yêu tri thức và phát triển toàn diện. Khi văn hóa đọc được lan tỏa sâu rộng, đó cũng là lúc những “hạt giống tri thức” được gieo trồng, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra tương lai bền vững cho thế hệ trẻ.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoi-nguon-tri-thuc-qua-nhung-trang-sach-post774898.html











