Khơi nguồn yêu nước từ những tiết học trải nghiệm
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, các trường học ở Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động và tiết học giáo dục linh hoạt, lồng ghép nội dung lịch sử vào trải nghiệm thực tế. Phương pháp sáng tạo này, đang góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Tiết học biên cương của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tại cột mốc biên giới.
Đến trường Mầm non Chiềng Lề, chúng tôi được tham gia tiết học mang tên “Cảm ơn chú bộ đội” cùng các em nhỏ. Mở đầu tiết học là vở nhạc kịch “Người con của Tổ quốc” do chính cô giáo và học sinh biểu diễn, thể hiện cảnh chú bộ đội chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Tiết học khéo léo chuyển từ cảm xúc sang hành động qua sự dẫn dắt của nhân vật “Chú bộ đội AI” và chuỗi thử thách thực tế. Các bé hóa thân thành “Chiến sĩ tí hon”, đeo ba lô, lái mô hình xe tăng hoặc bò qua hầm, thực hiện nhiệm vụ cứu trợ đồng bào vùng lũ. Kết thúc tiết học, các nội dung được củng cố qua sơ đồ tư duy với 3 nhánh “Biết ơn - Tự hào - Yêu thương”, giúp trẻ cụ thể hóa kiến thức và bài học rút ra về lòng tự hào, trách nhiệm của một công dân Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thanh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Lề, cho biết: Nhà trường chú trọng xây dựng các hoạt động trải nghiệm thực tế, nhằm đổi mới các tiết học và khơi gợi sự hứng thú của trẻ. Thông qua các hoạt động, các em được hóa thân vào nhân vật, hành động cụ thể, khiến hình ảnh chú Bộ đội Cụ Hồ trở nên gần gũi, gieo vào tâm hồn trẻ thơ lòng biết ơn và tình yêu quê hương đất nước.

Sơ đồ tư duy (Mindmap) giúp trẻ hình dung rõ nét về lòng biết ơn và niềm tự hào đối với chú bộ đội.
Chị Cao Thị Thanh Hải, đang có con học tại Trường Mầm non Chiềng Lề, chia sẻ: Thấy con hào hứng khoe bộ quần áo bộ đội, về nhà kể chuyện xe tăng, chuyện các chú hành quân, tôi rất phấn khởi. Những tiết học trải nghiệm thực sự ý nghĩa, giúp các con mạnh dạn, tự tin hơn.
Còn tại Trường THPT Thuận Châu, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo lồng ghép nội dung giáo dục lịch sử địa phương vào các tiết học chính khóa và hoạt động ngoại khóa cùng các hoạt động hướng về ngày 22/12. Trong các tiết học Ngữ văn, Lịch sử, hình ảnh các nhân vật lịch sử gắn liền với mảnh đất Sơn La được các thầy, cô giáo lồng ghép đưa vào bài giảng, khơi dậy trong các em niềm tự hào về quê hương mình. Giờ ngoại khóa, các em thuyết trình, biểu diễn vở kịch ngắn tái hiện lịch sử, tạo nên diễn đàn để học sinh bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình đối với thế hệ cha anh.
Đối với Trường Đại học Tây Bắc, giáo dục truyền thống cách mạng được Đoàn trường cụ thể hóa bằng các hoạt động ý nghĩa. Trong hành trình về nguồn năm nay, Đoàn trường tổ chức “Tiết học biên cương” tại Cột mốc 242 và Đồn Biên phòng Chiềng Tương. Tại đây, sinh viên được lắng nghe những câu chuyện “người thật, việc thật” về những gian nan, vất vả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, về cuộc chiến cam go với tội phạm ma túy để giữ sự bình yên cho bản mường.

Trẻ Trường mầm non Chiềng Lề trải nghiệm lái mô hình xe tăng.
Anh Kiều Tiến Lương, Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Bắc, nói: “Tiết học biên cương” là mô hình giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt mà Đoàn trường đang duy trì thực hiện. Đưa sinh viên đến tận vùng biên giới, để các em chạm tay vào cột mốc chủ quyền, tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của bộ đội biên phòng. Đây chính là bài học sống động nhất, giúp mỗi sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước.
Các tiết học trải nghiệm và hoạt động thực tế được các nhà trường tổ chức đem lại hiệu quả rõ rệt. Những bài học lịch sử thấm sâu và in đậm vào nhận thức của học sinh; truyền lửa, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị của hòa bình, để nỗ lực học tập và rèn luyện.












