Khom Lưng tập 22, 23, 24, 25: Kiều Man - Ngụy Thiệu vừa ngọt ngào đã lại căng
Sau nhiều ngày chờ đợi, Ngụy Thiệu - Kiều Man cuối cùng đã có cảnh hôn đầu tiên trong tình huống không thể hài hước hơn. Cả tập 22, 23 'Khom Lưng' (Chiết Yêu) đều 'ngập đường', nhưng càng về cuối thì căng thẳng càng dồn dập, báo hiệu tương lai không yên ổn.
*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Bỏ trốn về Võ Sơn, Tô Nga Hoàng (Tuyên Lộ) vô tình hiểu được tình cảm mà nam quân Biên Châu dành cho mình. Tiếc thay, Biên Châu giờ đây đã bị Trần Bàng chiếm quyền, do đó, cô ta rắp tâm quay về với Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh), tìm đường phục quốc.
Mặt khác, Kiều Man (Tống Tổ Nhi) và Ngụy Thiệu ngày càng mặn nồng. Cả hai chủ trì lễ tế mừng năm mới, chúa công gom cỏ lau tặng cho nàng, nguyện làm "ngựa" để nàng thúc suốt đời khiến bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ.

Khi thả đèn ước nguyện, nam quân ước cho phu thê trăm năm hòa hợp, lại sốt ruột muốn biết tâm tư của nữ quân. Nam quân đi vớt từng cái thuyền một, phát hiện nàng cầu chúc cho tất cả người thân chỉ trừ chàng. Chàng "dỗi cực mạnh", cả tối đó và sáng hôm sau đều khó chịu.

Sau khi hiểu ra nguyên nhân, Kiều Man vốn định mượn rượu lấy dũng khí đối mặt với nam quân, không ngờ còn chưa kịp "nên cơm cháo" đã say đến mức "quậy đục nước" cả phủ, hại chàng phải chạy theo bắt về. Nữ quân bày tỏ rằng nàng không phải không quan tâm, mà là vì chúa công lúc nào cũng đã ở cạnh bên. Còn người thân, nàng chỉ có thể dùng lời cầu phúc để mong họ được bình an.

Chúa công động lòng, nhân lúc nàng ngủ say hôn lên trán nàng. Đáp lại, Kiều Man hôn nhẹ lên môi chàng. Dù tất cả chỉ là giấc mơ của chúa công, nhưng bước tiến vượt bậc của hai người đã đủ làm khán giả "khản cổ" vì phấn khích.
Giữa lúc tình cảm êm đẹp thì Nga Hoàng lại về Ngư Quận. Cô ta kể với Ngụy Thiệu rằng mình đã bị Kiều Việt - bá phụ của Kiều Man bắt cóc hòng lấy lòng chàng. Để chống đối, cô ta tự phá cổ họng, còn làm vỡ miếng ngọc mà huynh trưởng chàng để lại, khiến chàng không thể không để tâm.

Đây đều là mưu kế của Nga Hoàng để lấy lòng thương hại của chúa công, miếng ngọc cũng là do cô ta tự tay đập vỡ.
Quan hệ giữa hai người càng thêm khó xử khi Ngụy Thiệu không mời trưởng tỷ của Kiều Man tham gia đại hội Lộc Ly để tránh thêm dị nghị. Kiều Man chọn đứng về phe của chàng, song, trong lòng nàng cũng nhiều sầu não vì mất đi cơ hội đoàn tụ người nhà. Chúa công hiểu cho nỗi khổ của nàng, chỉ là cả hai đều bất lực trước tình cảnh.

Tại Lương Nhai, Lưu Diễm - biểu ca của Kiều Man ra tay giết phụ hoàng và lên ngôi chúa công. Hắn vốn mang trong người dã tâm ác liệt, lại khao khát lật đổ Ngụy Thiệu thì liệu có lợi dụng đại hội Lộc Ly để ám hại nam quân?
Trong preview tập 24, thiếu chủ Kiều gia - Kiều Từ đến Ngư Quận, nhân dịp vui chơi tửu phường. Trong lúc Kiều Man dạy dỗ em trai, Ngụy Thiệu nói đỡ mấy câu làm nàng liếc chàng, chúa công lập tức "vào thế hèn" khiến người xem cười bò.

Ngụy Thiệu ngỏ lời làm phu thê thật sự cùng Kiều Man, nhưng đó cũng là lúc mà Lưu Diễm bắt đầu để mắt đến Tô Nga Hoàng. Liên minh này dựa trên tham vọng quyền lực, lại có chung mối hận cướp vợ/ chồng đối với nam - nữ quân. Phim bắt đầu đi đến chặng kết, liệu đây sẽ là chông gai cuối cùng, hay chỉ là khởi đầu cho các "kiếp nạn" sau này?
Tập 24, 25 của Khom Lưng sẽ lên sóng vào tối 24/5, phim bao gồm 36 tập.