Hành trình chàng trai từ bại liệt, mù chữ, bị lừa đi ăn xin đến đậu trường y
Câu chuyện chàng trai trẻ mắc bệnh bại liệt vượt qua hoàn cảnh để đậu vào trường y đã truyền cảm hứng theo đuổi ước mơ cho nhiều người.
Anh Lý Sáng Nghiệp - một bác sĩ trẻ mắc bệnh bại liệt từ bé - đã khiến cộng đồng mạng chú ý khi thông báo mở một phòng khám nhỏ tại tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc), thành công theo đuổi ước mơ khoác áo blouse trắng cứu người, theo tờ South China Morning Post.
Nhiều năm qua, tấm gương vượt khó của anh Lý đã truyền cảm hứng cho nhiều người khi anh bắt đầu đi học ở tuổi 16 và đậu vào trường y năm 25 tuổi, bất chấp căn bệnh hiểm nghèo và gia cảnh khó khăn.
Năm 1 tuổi, anh Lý không may mắc bệnh bại liệt. Do không được điều trị kịp thời, anh chỉ có thể ngồi xổm và di chuyển bằng cả mông và chân. Gia đình anh Lý đã dốc toàn bộ tiền của để điều trị cho anh, nhưng sau một ca phẫu thuật bất thành năm 9 tuổi, anh quyết định ngừng làm gánh nặng gia đình và đi tìm việc.
Tuy nhiên, anh Lý đã bị lừa đi làm ăn xin ngoài đường cho đến năm 16 tuổi và chỉ kiếm được 100 tệ (360.000 VNĐ) hằng tháng. Năm anh 16 tuổi, bọn lừa đảo cho rằng anh quá già, không còn trông đáng thương nên mới thả anh đi.
Anh Lý bàng hoàng nhận ra anh hoàn toàn mù chữ, thậm chí không thể đọc được báo. Thế nên, anh quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng việc đăng ký học lại chương trình tiểu học.
Năm 2013, anh Lý đậu vào trường y sau nhiều năm chăm chỉ học hành. Anh thậm chí cho phép bạn cùng lớp nghiên cứu về anh như một trường hợp điển hình của bệnh bại liệt.
Ba năm sau, nỗ lực của anh Lý được công nhận khi anh được nhận vào chuyên khoa lâm sàng tại trường Cao đẳng Dân sinh thuộc ĐH Hà Nam.

Bác sĩ Lý Sáng Nghiệp - tấm gương vượt khó vươn mình từ căn bệnh bại liệt. Ảnh: South China Morning Post
Sau khi tốt nghiệp năm 2019, anh gặp khó khăn khi tìm việc vì bại liệt. Sau đó anh may mắn được giới thiệu làm chức biên tập viên tạp chí y khoa trực thuộc trường y mà anh theo học. Tuy nhiên, anh Lý đã nghỉ việc chỉ vài tháng sau đó để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ. Thời gian này anh vẫn gặp nhiều thách thức vì di chứng bệnh bại liệt.
Rồi anh Lý đã được nhận vào thực tập tại một phòng khám cộng đồng ở Hà Nam trong lúc anh chuẩn bị cho kỳ thi cấp giấy hành nghề.
Chia sẻ trên mạng xã hội, anh Lý cho biết anh không mong đợi được làm việc trong một bệnh viện lớn, nhưng anh cảm thấy mãn nguyện vì có thể có một phòng khám nhỏ để chăm sóc cho hàng xóm của mình.
Trước đó, anh Lý cũng đã gây bão cộng đồng mạng khi phát trực tiếp hành trình một mình leo núi Hoàng Sơn và 5 ngọn núi Ngũ Nhạc vào năm 2016. Anh đã đi mòn 6 đôi giày, 12 chiếc quần và 16 đôi găng tay trong suốt 17 ngày để chinh phục cả sáu ngọn núi.
Anh Lý cho biết anh leo núi không chỉ để được ngắm quang cảnh từ trên cao, mà còn để truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác. Câu chuyện của anh cũng đã làm cảm động chị Dư Lệ Sa - người sau này trở thành bạn gái của anh.

Anh Lý Sáng Nghiệp chụp ảnh cùng bạn gái Dư Lệ Sa trên đỉnh núi. Ảnh: Haibao News
Vào tháng 10-2024, chị Dư đã cõng anh leo núi Thái Sơn để minh chứng cho tình yêu bất chấp hoàn cảnh sức khỏe của anh Lý.
“Kẻ thù lớn nhất của một người chính là bản thân họ. Thất bại và khó khăn chỉ là những bậc thang trên con đường của chúng ta. Hãy tiếp tục tiến lên và bạn sẽ thấy ước mơ của mình thành hiện thực” - anh Lý chia sẻ.