Không có khoảng cách cán - binh

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) có hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất thân từ nhiều vùng miền, trình độ khác nhau. Vì vậy, để quản lý, duy trì kỷ luật và giúp bộ đội 'miễn dịch' trước những thông tin xấu độc, bôi nhọ, kích động trên không gian mạng, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đặc biệt quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết cán-binh trong đơn vị.

Binh nhất Quách Văn Quang, người dân tộc Mường, quê ở xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, trước khi nhập ngũ luôn có tâm trạng lo lắng bởi thấy trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chiến sĩ cũ hành hung chiến sĩ mới, rồi sợ môi trường quân ngũ sẽ mang nặng mệnh lệnh hành chính. Điều này khiến Quang luôn có tâm trạng hoang mang, lo lắng, sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người, chất lượng thực hiện nhiệm vụ thấp. Sau khi tìm hiểu và nắm được nguyên nhân, Đại úy Trịnh Duy Khoa, Chính trị viên đại đội trực tiếp mời Quang lên phòng gặp gỡ. Tại đây, anh phân tích cho Quang hiểu rõ bản chất mối quan hệ đồng chí, đồng đội, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ và động viên em yên tâm công tác, đơn vị tuyệt đối không có các biểu hiện tiêu cực như Quang từng nghe.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đọc báo trong giờ nghỉ giao lao trên thao trường. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đọc báo trong giờ nghỉ giao lao trên thao trường. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Để minh chứng cho lời mình đã nói, trong giao tiếp hằng ngày, Chính trị viên Khoa rất gần gũi, hòa đồng với bộ đội. Anh thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu tư tưởng, tình cảm của từng chiến sĩ. Trong sinh hoạt, anh luôn cởi mở, chân thành, tạo điều kiện để anh em chiến sĩ được thoải mái bộc bạch, trao đổi ý kiến cá nhân và không bao giờ áp đặt suy nghĩ hoặc có biểu hiện gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền với bộ đội. Ngoài thời gian huấn luyện, anh tích cực phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng môi trường sống phong phú, lành mạnh, tạo ấn tượng tốt đẹp để chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập, luôn yêu mến, gắn bó với đơn vị. Với sự giúp đỡ của Đại úy Trịnh Duy Khoa, sau một thời gian rèn luyện, không chỉ chiến sĩ Quang mà nhiều chiến sĩ khác đã yên tâm công tác, tự tin giao tiếp, không còn cảm giác sợ sệt như trước, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt.

Binh nhất Quách Văn Quang thổ lộ: “Sau khi được cán bộ đại đội hướng dẫn, giúp đỡ, tôi mới thấy những điều mình đã nghe là không đúng. Các anh lãnh đạo, chỉ huy luôn ân cần giúp đỡ, động viên mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn và làm việc rất công tâm, khách quan. Các anh thật sự như người thân trong gia đình tôi”.

Sau khi nhập ngũ được nửa tháng, chiến sĩ Nguyễn Hữu Tiến, quê ở xã Gia Phú (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 nhận được tin báo bố bị hở van tim đang điều trị tại bệnh viện. Tiến cảm thấy rất lo lắng về tình hình sức khỏe của bố nhưng ngại không dám bộc bạch với ai. Nhận thấy Tiến có biểu hiện buồn chán, hay ngồi một mình thở dài, ít nói chuyện với mọi người, trong giờ sinh hoạt “Tổ 3 người” cuối ngày hôm đó, đồng chí tổ trưởng đã nắm hoàn cảnh của Tiến, rồi nhanh chóng báo cáo chỉ huy đại đội. Những ngày tiếp đó, sau giờ huấn luyện, từ chỉ huy đến anh em đồng đội đều gặp Tiến để động viên, chia sẻ. Không những vậy, cán bộ còn phát động trong đơn vị ủng hộ giúp đỡ gia đình Tiến vơi bớt khó khăn. Đến nay, Nguyễn Hữu Tiến yên tâm hơn trong công tác, thêm gắn bó với đơn vị.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở Trung đoàn 141, mối quan hệ đoàn kết cán-binh trước hết được xây dựng trên cơ sở tạo dựng niềm tin, đó là cán bộ luôn là người miệng nói, tay làm, tai lắng nghe; đội ngũ cán bộ chủ động nắm tình hình tư tưởng của bộ đội kịp thời, giải quyết những vấn đề nảy sinh để định hướng nhận thức và hành động một cách đúng đắn, phù hợp. Cùng với đó, từng cán bộ và chiến sĩ coi nhau là người thân, biết chia sẻ, cảm thông, động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ. Các đơn vị chủ động tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tuyệt đối không mệnh lệnh hành chính hoặc xa rời cấp dưới, chiến sĩ.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về tinh thần đoàn kết, các đơn vị trong trung đoàn còn làm tốt công tác tuyên truyền những chỉ thị, nghị quyết của quân đoàn, sư đoàn và đơn vị về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao hiệu quả tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe quân nhân. Các chế độ, như: Sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần; đối thoại dân chủ; sinh hoạt “Tổ 3 người”, chi đoàn, hội đồng quân nhân... được duy trì nghiêm túc, dân chủ được mở rộng, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Trung đoàn 141 khẳng định: “Nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị, Đảng ủy trung đoàn coi đây là một nội dung quan trọng trong nghị quyết năm, quý, tháng và xác định rõ chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, sát với đặc điểm tình hình của đơn vị. Riêng đối với đội ngũ cán bộ, chúng tôi yêu cầu quản lý bộ đội phải sâu sát, cụ thể; xử lý công việc linh hoạt, đúng quy định, có tình, có lý; phải chân thành, cởi mở, gương mẫu trong lời nói và hành động để bộ đội học tập, noi theo. Với những biện pháp, cách làm trên, trong những năm qua, tình hình trung đoàn ổn định, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: HƯƠNG THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khong-co-khoang-cach-can-binh-665716