Không còn nỗi lo sạt lở

Ngồi trong ngôi nhà khang trang, kiên cố ở khu tái định cư mới, nghe tin tức nhiều người chết vì sập nhà do sạt lở, bão lũ, ông Lý Văn Chung thấy thương cảm, cũng như cảm thấy mình và mấy chục hộ dân ở xóm Lạng, xóm Dù, xã Xuân Sơn (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vô cùng may mắn...

Những ngôi nhà khang trang ở khu tái định cư mới. Ảnh: Ngô Hùng.

Những ngôi nhà khang trang ở khu tái định cư mới. Ảnh: Ngô Hùng.

Cứ mưa là… chạy

Trên khoảng đất bằng phẳng, rộng lớn nằm ngay cạnh UBND xã Xuân Sơn, cả chục ngôi nhà kiên cố được dựng lên. Nơi đây là khu đất tái định cư của 30 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đất, nứt nhà ở khu Lạng và khu Dù. Gặp những người dân nơi đây, ai nấy đều phấn khởi vì giờ gia đình được sống ở nơi an toàn, không còn phải chịu cảnh nơm nớp lo sợ như trước.

Gia đình ông Lý Văn Chung có ngôi nhà 2 tầng, 1 tum, xây theo phong cách hiện đại, được xem là đẹp nhất khu tái định cư. Theo ông Chung, khoảng cuối năm 2018, 2019, khu Dù nơi ông ở xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị nứt toác, tài sản và tính mạng người dân bị đe dọa. “Đồi xuất hiện vết nứt, nhà thì nghiêng ngả không biết đổ lúc nào nên vừa sống, vừa nơm nớp lo sợ. Đặc biệt, mỗi khi mưa, cả gia đình tôi phải chạy ra khỏi nhà, tìm nơi an toàn trú ẩn” - ông Chung nhớ lại.

Năm 2022, gia đình ông được cấp khoảng 250m2 đất ở khu tái định cư, sau được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ai nấy đều vui mừng. Gia đình có nghề làm xây dựng, lại được mọi người hỗ trợ, năm 2023, 4 người trong gia đình ông đã được sống trong ngôi nhà khang trang, không còn phải lo sợ mỗi khi có mưa bão nữa.

Còn theo ông Bàn Văn Minh (55 tuổi, dân tộc Dao ở xóm Dù), sau trận lũ năm 2018, “Khu tôi ở trước đây có gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, đất đá có thể đổ ập vào nhà bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm. Năm 2022, khu tái định cư được hoàn thành và bàn giao, đến nay, nhiều gia đình đã xây xong nhà và chuyển về ở. Hiện, người dân đã có giấc ngủ ngon mỗi tối vì không phải lo lắng nhà bị đổ sập như trước đây” - ông Minh vui vẻ nói.

Dồn lực lo cho dân

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân, chính quyền địa phương nơi đây đã có nhiều hành động nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ người dân. Trong đó, việc cấp đất, tuyên truyền, hỗ trợ người dân ra khu đất tái định cư xây nhà, sinh sống ổn định là việc làm thiết thực nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, hiện 30 hộ đã nhận đất tại khu tái định cư, 19 hộ đã xây xong nhà và đến ở. Qua nắm bắt tâm tư của người dân, ai nấy đều vui mừng vì được sống trong khu đất ổn định, không lo sạt lở, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

“Đối với 11 hộ dân đã nhận đất nhưng chưa ra nơi ở mới, do chỗ ở cũ, nhiều nhà đã đầu tư rất nhiều tiền để làm du lịch nên vẫn chưa muốn chuyển đi. Chính quyền địa phương vẫn đang động viên họ sớm di chuyển để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. UBND xã cũng đã kiến nghị UBND huyện Tân Sơn sớm hoàn thiện các thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ di chuyển cho người dân” - bà Yến cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Xuân Toản - Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn cho biết, huyện đang vận dụng các nguồn lực để hỗ trợ người dân di chuyển ra chỗ ở mới trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ khoảng 44 triệu đồng. Đối với khu đất cũ, chính quyền sẽ giao lại cho người dân quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, theo ông Toản, để làm được việc này, trước mắt huyện phải làm thủ tục chuyển đổi đất từ đất ở sang đất trồng cây. “Trước khi bàn giao lại đất trồng cây cho người dân canh tác, việc khắc phục sạt lở phải được thực hiện để người dân canh tác an toàn. Việc khắc phục sạt lở để giao đất cho người dân lại cần một khoản kinh phí, trong khi đó kinh phí của huyện lại không có nhiều, do đó huyện rất cần sự quan tâm của cấp trên” - ông Toản mong muốn.

Ngô Hùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khong-con-noi-lo-sat-lo-10292868.html