Không còn nơi nào để trốn, người dân Gaza trú ẩn trong nhà tù

Sau nhiều tuần Israel ném bom, hàng trăm người Palestine buộc phải chuyển đến trú ẩn trong một nhà tù cũ ở Gaza vốn được xây dựng để giam giữ những kẻ giết người và trộm cắp.

Ngày 25/7, cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel vào các khu vực phía đông Khan Younis đã khiến 14 người thiệt mạng. Toàn bộ khu dân cư đã bị san phẳng tại một trong những nơi đông dân nhất thế giới, nơi tình trạng đói nghèo và thất nghiệp từ lâu đã lan rộng.

Theo Liên hợp quốc, cứ 10 người dân ở Gaza thì hiện có 9 người đang phải sơ tán.

 Người Palestine trú ẩn ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Người Palestine trú ẩn ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Saria Abu Mustafa, một người dân Gaza, cho biết bà đã được những người lính Israel khuyên chạy trốn vì xe tăng đang trên đường đến. Gia đình bà vội vàng rời đi trong bộ đồ cầu nguyện vì không có thời gian thay đồ.

Sau khi ngủ ngoài trời trên nền đất cát, họ cũng tìm thấy nơi trú ẩn trong nhà tù, giữa những đống đổ nát và những lỗ hổng từ những trận chiến diễn ra trước đó. Các tù nhân đã được thả ra từ lâu trước khi Israel tấn công.

"Chúng tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Chúng tôi đi bộ đến đây, cùng với trẻ em", bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều phụ nữ mang theo 5 đến 6 đứa con và rất khó tìm được nước.

Abu Mustafa đã đến nhà tù sau khi phải di dời 6 lần. Nếu các nhà trung gian Ai Cập, Mỹ và Qatar không thể đảm bảo một lệnh ngừng bắn, bà và những người Palestine khác có thể lại phải di chuyển một lần nữa. "Chúng ta nên đi đâu? Tất cả những nơi chúng ta đến đều nguy hiểm", bà nói.

Người dân Palestine, nhiều người đã phải di dời nhiều lần, cho biết không nơi nào thoát khỏi các cuộc ném bom của Israel. Phần lớn Gaza hiện đã trở thành đống đổ nát.

Một người dân Palestine tên Yasmeen al-Dardasi kể lại, khi trên đường di tản khỏi một quận ở thành phố Khan Younis phía nam đến Cơ sở cải tạo và phục hồi chức năng trung ương, bà và gia đình đã đi qua nhiều người bị thương nhưng lại không thể giúp được gì cho họ.

Gia đình bà đã dành một ngày dưới gốc cây trước khi chuyển đến nhà tù cũ, nơi họ hiện đang sống trong một phòng cầu nguyện. Căn phòng bảo vệ họ khỏi ánh nắng gay gắt, nhưng cũng chỉ có vậy.

Chồng của bà Dardasi bị tổn thương thận và chỉ có một lá phổi, nhưng căn phòng không có nệm hay chăn. "Chúng tôi cũng không định cư ở đây", bà Dardasi nói. Giống như nhiều người Palestine khác, bà lo sợ rằng mình sẽ lại phải sơ tán một lần nữa.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khong-con-noi-nao-de-tron-nguoi-dan-gaza-tru-an-trong-nha-tu-post305152.html