Không công bằng với HLV Polking

HLV Polking đã bị chê về các quyết định thay người, với quan điểm ông đọc trận đấu chưa tốt.

Ngay sau thất bại cay đắng trước Buriram United ở chung kết giải các CLB Đông Nam Á, HLV Mano Polking phải đón nhận nhiều chỉ trích, đặc biệt về những quyết định thay người. Nhiều ý kiến cho rằng ông “đọc trận chưa tốt”. Nhưng đó là cái nhìn phiến diện và thiếu công bằng.

Trong bóng đá, kẻ chiến thắng có tất cả, còn người thất bại phải đứng một mình. Nhưng nếu tách bạch khỏi cảm xúc nhất thời, thì rõ ràng thầy trò HLV Polking đã phải chịu những bất công nghiệt ngã từ tiếng còi của trọng tài Nhật Bản. Và ngay cả khi những thay đổi nhân sự chưa thật sự phát huy hiệu quả, thì cũng không thể phủ nhận: Polking đã dẫn dắt CAHN đi một hành trình tuyệt vời.

HLV Polking đã bị chê về các quyết định thay người, với quan điểm ông đọc trận đấu chưa tốt. Ảnh: CLB CAHN

HLV Polking đã bị chê về các quyết định thay người, với quan điểm ông đọc trận đấu chưa tốt. Ảnh: CLB CAHN

Trong cả chiến dịch giải các CLB Đông Nam Á, CAHN chỉ thua đúng 1 trận trong 90 phút. Họ vào chung kết với bản lĩnh của một đội bóng lớn, trong bối cảnh đội hình bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Buriram – đội bóng có giá trị đội hình gần gấp ba lần.

Thế nhưng, chính CAHN của HLV Polking mới là đội duy nhất ở Đông Nam Á có thể chơi ngang ngửa với Buriram đến ba trận liền. Một chiến thắng ở vòng bảng. Hai trận chung kết đều hòa 2-2 trong 90 phút. Thống kê không biết nói dối, và nó chứng minh bản lĩnh, chiến thuật và cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng của vị HLV người Đức gốc Brazil.

Bước vào loạt luân lưu may rủi, đó đã không còn là nơi để đo tài cầm quân. Nó là câu chuyện của áp lực, cảm xúc và khoảnh khắc.

HLV Polking không giành được chức vô địch, nhưng ông xứng đáng nhận được sự ngợi khen và tôn trọng. Vì chỉ có một HLV xuất sắc thật sự mới có thể đưa một CLB Việt Nam chơi bóng như thế trên đất Thái, giữa mưa, áp lực, và trước một Buriram hùng mạnh bậc nhất khu vực.

Ngoài ra, Nguyễn Filip xứng đáng được gọi là người hùng thầm lặng, thậm chí là linh hồn của CAHN trong hành trình lịch sử này.

Nguyễn Filip đã chơi rất hay. Ảnh: CLB CAHN

Nguyễn Filip đã chơi rất hay. Ảnh: CLB CAHN

Thủ môn Việt kiều đã chơi một giải đấu để đời, với hàng loạt pha cứu thua không tưởng, đặc biệt là ở cả hai trận chung kết gặp Buriram. Từ những cú đánh đầu hiểm, những pha sút xa trái phá, cho đến những tình huống bóng sống hỗn loạn ngay trước khung thành, Nguyễn Filip đều chơi xuất thần để cứu thua cho CAHN.

Chưa dừng lại ở đó, khi trận đấu bước vào loạt đá luân lưu, Nguyễn Filip tiếp tục cản phá hai quả phạt đền, mang đến cho CAHN cơ hội sống sót giữa vòng vây áp lực. Tiếc rằng, vận may không ở lại đến cuối cùng.

Nguyễn Filip không có cúp trong tay, nhưng anh có sự thừa nhận và ngưỡng mộ từ tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vì tinh thần chiến đấu, vì sự lăn xả, và vì phong độ đỉnh cao trong một giải đấu mà mỗi cú đổ người của anh đều chạm đến trái tim người xem.

Không có Nguyễn Filip, CAHN có lẽ đã không thể đi đến vạch đích cuối cùng. Và trong một đêm Buriram đầy tiếc nuối, Nguyễn Filip chính là người xứng đáng được nhắc tên đầu tiên.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/khong-cong-bang-voi-hlv-polking-202505212354555151.html