Không đập đi xây lại: quán trà Đà Lạt của xưởng xép thắng giải ArchDaily 2026
Giữa Đà Lạt, một căn nhà ống bê tông bốn tầng - kiểu nhà nhan nhản ở mọi đô thị Việt - không bị đập đi để xây mới. xưởng xép giữ lại bộ khung ấy, và biến nó thành công trình vừa được ArchDaily xướng tên ở hạng mục Hospitality của giải Building of the Year 2026.

Phản xạ quen thuộc với một căn nhà ống cũ là đập đi làm lại. Đất chật, khung bê tông xuống cấp, chủ đầu tư muốn một mặt bằng thương mại mới toanh - cứ thế mà san phẳng. xưởng xép chọn hướng ngược lại. Ở cơ sở Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt, nhóm nhận một căn nhà phố bốn tầng rộng 360 m², hoàn thành cải tạo năm 2024, và quyết định làm việc với đúng cái khung đang có.
Quyết định đó là trục của cả công trình. Thay vì xóa sạch để bắt đầu từ số không, nhóm đọc lại tiềm năng của kết cấu cũ và để nó tiếp tục sống với cá tính riêng:
“Chúng tôi luôn thấy các dự án cải tạo có sức hút - chúng là cơ hội để nhìn lại những cấu trúc sẵn có trong lòng đô thị và thổi vào đó một đời sống mới. Thay vì đập đi và bắt đầu từ con số không, chúng tôi chọn làm việc với bộ khung hiện hữu, thừa nhận tiềm năng của nó.”

Giữ khung không có nghĩa là giữ nguyên trạng. Bốn sàn cũ được nối lại bằng những khoảng thông tầng, để ánh sáng rơi từ trên xuống và cho người ngồi ở tầng này vẫn cảm được nhịp của tầng khác. Gỗ và kính là hai vật liệu chủ đạo: gỗ giữ hơi ấm và nhịp sinh hoạt của một căn nhà từng có người ở, kính mở các góc nhìn ra phố và kéo khí trời Đà Lạt vào trong.

Bên ngoài, mặt đứng không cố giấu gốc gác nhà ống. Bộ khung bốn tầng vẫn lộ ra, chỉ được sắp xếp lại nhịp đặc – rỗng để căn nhà biết cách thở. Từ vỉa hè nhìn lên, đây vẫn là một căn phố quen thuộc của Đà Lạt, chỉ khác là nó đã được đọc lại bằng con mắt của người thiết kế.

Điều khiến công trình đáng chú ý không nằm ở một chi tiết đắt tiền nào, mà ở lựa chọn nền tảng. Nhà ống bê tông là mô-đun mặc định của đô thị Việt Nam - thứ kiến trúc bị chê là đơn điệu nhưng lại chiếm phần lớn diện tích nơi ta sống. Chọn cải tạo thay vì phá bỏ là chọn giữ lại vật liệu, giảm rác thải xây dựng, và quan trọng hơn, giữ lại lớp ký ức của một địa chỉ.
Nhóm chủ trì bởi kiến trúc sư Lam Bao đã biến một bài toán tưởng chừng tầm thường thành lời đề nghị: đừng vội xem cái cũ là thứ phải bỏ đi.

Việc quán trà lọt vào nhóm công trình thắng giải Building of the Year 2026 - giải thưởng do cộng đồng ArchDaily bình chọn với hơn 120.000 lượt vote từ hơn 100 quốc gia - cho thấy câu chuyện cải tạo nhà phố Việt đủ sức chạm tới người xem ở quy mô toàn cầu. Với một đô thị đang thừa nhà ống và thiếu ý tưởng để làm mới chúng, đó là điều đáng để nghĩ tiếp.




Mặt ngoài công trình.
Công trình: Quán trà Hồng Trà Hòa Bình – cơ sở Bùi Thị Xuân
Văn phòng thiết kế: xưởng xép
KTS chủ trì: Lam Bao
Nhóm thiết kế: Lam Bao, Meihy, Nguyen Anh Dung, khongphainhan, Trong Nhan, Devon, Kim Nhat Thanh, Nai, Châu Thảo Vy
Địa điểm: TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Diện tích: 360 m²
Năm hoàn thành: 2024
Minh Nguyệt - Ảnh: xưởng xép











