Không đầu hàng số phận

40 năm qua, dù phải sống với đôi chân không lành lặn nhưng anh Nguyễn Duy Bình (trong ảnh), ở tổ dân phố 16, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) luôn nghị lực vượt lên, có việc làm ổn định và cuộc sống bình thường như bao người khác.

Anh từng được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì đã phấn đấu vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác và học tập từ năm 2004 - 2006.

3 tháng tuổi sau trận sốt bại liệt, anh Bình bị di chứng để lại là tật cong vẹo cột sống, liệt nửa người, đôi chân cũng teo nhỏ, khòng khoèo. Suốt cả tuổi thơ, anh Bình phải đi bằng 2 tay, khiến đôi bàn tay chai cứng đến giờ chưa hết. Anh Bình chia sẻ, trời không cho anh đôi chân nhưng anh vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người khác, là có đôi bàn tay khéo léo nên anh vẫn đi học bình thường. Hết cấp 3, anh xin gia đình cho đi học trường Trung cấp Nghề ở tận Sơn Tây. Thời điểm đó, anh vẫn phải đi học bằng xe lăn, ở tại ký túc xá của trường. Nhiều lần xuống thăm, thấy cảnh thiếu nước, mất điện cả tuần, thấy anh phải dò dẫm trong bóng tối đi tìm nước tắm, bố mẹ khuyên anh thôi học nhưng anh vẫn quyết tâm theo học. Sau 2 năm theo học anh tốt nghiệp và trở về nhà mở cửa hàng sửa chữa đồ dùng, thiết bị điện tử từ 2 bàn tay trắng.

Với trách nhiệm, tay nghề và uy tín, đến nay, sau gần 20 năm cửa hàng của anh đã được nhiều khách hàng trong và ngoài thành phố biết và tìm đến. Những chiếc loa, tivi, đài, quạt… hỏng cứ chất đầy cả cửa hàng khiến anh bận túi bụi. Khách hàng đông, anh Bình nhận thêm cả chục học viên để dạy nghề và làm việc cùng mình. Có những người đã trưởng thành sau khi học nghề từ anh Bình như: anh Nông Văn Khuyến ở xã Trung Trực (Yên Sơn), anh Tiêu Xuân Việt ở xã Minh Khương đến nay đều mở được cửa hàng riêng. Thu nhập ổn định, anh còn dành dụm tiền sửa được nhà và lấy vợ. Hiện anh có 3 người con. Con lớn đang học lớp 2 và con nhỏ mới 10 tháng tuổi.

Anh Bình chia sẻ, thời buổi làm ăn ngày càng khó khăn và cạnh tranh, nếu không yêu nghề, không đam mê, yêu thích công việc thì không thể sống và trụ được với nghề. Do vậy, anh không ngừng tìm tòi, học hỏi để tìm hướng đi mới cho cửa hàng và kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh nhận sửa chữa thiết bị điện tử, từ năm 2019 anh bắt đầu bán cả các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng, anh còn bán qua mạng xã hội. Anh tự quay các video clip chia sẻ, giới thiệu về các mạch quạt rồi đăng lên Youtube. Nhiều khách hàng ở xa cũng biết đến anh và tin tưởng đặt và mua hàng của anh.

Nếu như trước đây, việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn thì nay đã trở nên dễ dàng hơn nhờ chiếc xe mô tô ba bánh. Anh bảo, đó là chiếc xe anh và một người bạn cùng nhau thiết kế và gia công lại thành phương tiện để di chuyển. Có chiếc xe này, hằng ngày, anh đảm nhận luôn cả việc đưa và đón con đi học thay vợ và hạnh phúc với công việc này. Anh ước ao: “Nếu được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, anh sẽ đầu tư phát triển thêm cửa hàng”.

Bài, ảnh: Thu Hương

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/khong-dau-hang-so-phan-139418.html