Không để học sinh bỏ học giữa chừng

Ban chỉ đạo cuộc vận động 'Tiếp bước cho em đến trường' thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) vừa tổ chức chương trình thiện nguyện kêu gọi hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn La Hai (bìa phải), trao quà cho phụ huynh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Ảnh: KHẮC SĨ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn La Hai (bìa phải), trao quà cho phụ huynh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Ảnh: KHẮC SĨ

Chương trình đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp, hỗ trợ hơn 68 triệu đồng giúp học sinh nghèo tiếp tục con đường đến trường.

N lc vưt qua khó khăn

Ở thị trấn La Hai, hầu như ai cũng biết hoàn cảnh của gia đình em Đặng Ngọc Phương Anh, đang học lớp 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh. Ba em qua đời vì bệnh hiểm nghèo cách đây 1 năm. Một mình mẹ làm thuê kiếm sống nuôi 2 chị em Phương Anh ăn học. Dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng Phương Anh vẫn cố gắng chăm chỉ học hành và mơ ước trở thành bác sĩ để cứu những bệnh nhân nghèo như ba em. “Em thấy chỉ có học tập thật tốt, sau này có việc làm ổn định mới giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó này”, Phương Anh bộc bạch.

Em Dương Bá Việt, học lớp 4C Trường tiểu học Thị trấn La Hai, gia đình cũng thuộc diện hộ nghèo. Ba mẹ làm thuê hằng ngày thu nhập ít ỏi, gia cảnh khó khăn nhưng Việt luôn nỗ lực vượt khó học giỏi.

Anh Dương Quốc Trung, ba của Việt chia sẻ: Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên các con đi học được miễn học phí. Tuy nhiên, để có tiền mua sách vở, quần áo cho các con và trang trải cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, vợ chồng tôi làm lụng rất vất vả. Chúng tôi cảm ơn chương trình đã giúp đỡ con tôi có điều kiện tiếp tục đến trường.

Còn em Lê Tuấn Nhân mặc dù mới vào lớp 1 của Trường tiểu học Thị trấn La Hai nhưng có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì là con nhà nghèo lại đang mang bệnh. Mẹ em, chị So Thị Bích cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Cả gia đình chỉ trông cậy vào anh Lê Tuấn Nghĩa, ba Nhân, với công việc làm thuê mỗi ngày. Khát khao được tiếp tục đến trường, cậu bé 6 tuổi này thổ lộ: “Con muốn được đến trường mỗi ngày để cùng học tập, vui đùa với các bạn. Nhưng bác sĩ nói con bị sỏi thận, thiếu máu… Học tí là mệt, phải về nhà, con buồn lắm”.

Tiếp bưc cho em đến trưng

Trước thềm năm học mới 2024-2025, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị trấn La Hai đã phát động, kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hơn 68 triệu đồng. Theo đó, 22 suất học bổng đã được trao cho học sinh nghèo hiếu học. Trong đó, 3 em nhận học bổng 10 triệu đồng, 14 em nhận học bổng 700.000 đồng/năm học và 5 em nhận học bổng 300.000 đồng/tháng/năm học. Ngoài ra, chương trình còn tặng 2 xe đạp trị giá 1,6 triệu đồng/chiếc cho 2 học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn La Hai chia sẻ: Được học hành, được chăm sóc sức khỏe là mơ ước bình dị nhưng không phải mọi trẻ em đều có được. Có nhiều em vì gia đình quá khó khăn nên có ý định bỏ học. Chương trình Tiếp bước cho em đến trường mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời về vật chất, động viên về tinh thần của các đơn vị, tổ chức, cá nhân…, học sinh nghèo rất dễ bỏ học giữa chừng. Món quà về vật chất tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời, để các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

“Thời gian qua, nhà trường cũng đã vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh nào bỏ học giữa chừng. Tuy nhiên, nguồn lực của nhà trường còn hạn chế. Do đó, chúng tôi mong rằng các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, đồng hành để các em tiếp tục con đường học vấn”, thầy Trần Thanh Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn La Hai bày tỏ.

KIM CHI - KHẮC SĨ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/320900/khong-de-hoc-sinh-bo-hoc-giua-chung.html