Không để khó khăn cản trở ước mơ
Đó là những chia sẻ đầy xúc động của các sĩ tử đặc biệt tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Gia Lai. Có em bị khuyết tật bẩm sinh, có em không may bị tai nạn giao thông ngay trước kỳ thi, dẫu khó khăn nhưng các em vẫn không từ bỏ hành trình chinh phục tri thức.
Ngày thi đầu tiên, tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku), trong dòng thí sinh bước vào phòng thi có một cậu học trò đến từ rất sớm. Em đi chậm rãi, từng bước khập khiễng-đó là em Lê Nguyễn Gia Trung, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Lợi. “Ở nhà, em đã kiểm tra đầy đủ giấy tờ, dụng cụ học tập để tham gia kỳ thi. Em đi chậm hơn các bạn khác nên chủ động đến điểm thi từ sớm”-Trung chia sẻ.

Em Lê Nguyễn Gia Trung, tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: P.L
Trung bị khuyết tật chân bẩm sinh, chân phải thấp hơn chân trái. Em được cha mẹ đưa đi chữa trị ở nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh, trải qua 5 lần phẫu thuật nhưng đôi chân vẫn không thể đi lại bình thường. Trung hay bị ngã, nhất là khi đi nhanh hoặc mang vác vật nặng.
Khiếm khuyết ấy chưa bao giờ làm Trung chùn bước, em luôn cố gắng trong học tập. Hai năm học cuối cấp, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với niềm đam mê công nghệ, Trung ấp ủ ước mở trở thành lập trình viên nên đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường Đại học Công nghệ thông tin-Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. “Em thích công nghệ vì có thể sáng tạo, lập trình những phần mềm hữu ích cho cuộc sống. Em mong muốn thiết kế các phần mềm hỗ trợ người khuyết tật”.
Cô Lê Thị Anh Đào-Bí thư Đoàn trường THPT Lê Lợi cho biết: “Dù bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng Trung có tinh thần học tập rất nghiêm túc, có ý chí và nghị lực vượt khó đáng khâm phục. Em luôn là tấm gương sáng để các bạn ở trường noi theo”.

Chân dung chàng sĩ tử nghị lực Rmah Y Đức. Ảnh: Lạc Hà
Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đak Đoa), hình ảnh em Rmah Y Đức với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười tươi tắn tạo ấn tượng với mọi người. Đức sinh ra với đôi chân bị tật bẩm sinh, cơ thể không thể phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa. 18 tuổi nhưng Đức chỉ nặng 42kg và cao 1,35m. Đức khiến nhiều người xúc động khi biết em đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để có mặt trong kỳ thi quan trọng này.
Dù gặp khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày, Đức chưa bao giờ từ bỏ con đường học vấn. Em chưa từng nghỉ học buổi nào, luôn chăm chỉ ghi chép, tích cực tham gia phát biểu và không ngừng cố gắng để theo kịp chương trình học. Các thầy-cô giáo tại Trường THPT Nguyễn Huệ đều dành cho em những lời khen ngợi vì tinh thần cầu tiến và sự kiên trì đáng khâm phục.
Năm học 2024-2025, Đức đạt học lực khá và hạnh kiểm tốt. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đức đã thức hàng đêm để ôn bài. Đức bộc bạch: “Em có ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Em muốn sau này trở thành người có ích, giúp đỡ lại gia đình và cộng đồng”-Đức cười hiền.
Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em Phan Hồ Châu Anh (học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh) không may gặp tai nạn. Sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, các bác sĩ xác định em bị gãy xương, trật khớp và đứt gân duỗi cổ chân phải, buộc phải phẫu thuật. Dù đang trong quá trình điều trị, Châu Anh đã xin phép bác sĩ để được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để không bỏ lỡ cơ hội theo đuổi ngành học mơ ước. “Khi bị tai nạn, em rất lo lắng, nếu không thể dự thi, em có thể mất cơ hội vào đại học”-Châu Anh chia sẻ.

Em Phan Hồ Châu Anh (học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh) không may bị tai nạn giao thông nhưng vẫn cố gắng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Ánh Kiều
Được biết, Châu Anh đã đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Đây là ngành học yêu cầu thí sinh phải dự thi phần năng khiếu gồm các nội dung vận động như: chạy, bật xa, ném bóng… Dự kiến, kỳ thi năng khiếu diễn ra vào ngày 10-7 tới, nhưng do chấn thương nghiêm trọng ở chân nên Châu Anh không thể tham gia. “Em buồn và hụt hẫng lắm vì đó là đam mê từ nhỏ. Nhưng nếu không thể tiếp tục, em sẽ đổi hướng sang ngành Sư phạm Kinh tế-Pháp luật hoặc Lịch sử để có thể theo đuổi ước mơ làm giáo viên”-Châu Anh nói.
Dù vết thương đau nhức, nhưng Châu Anh vẫn thể hiện quyết tâm để hoàn thành các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngày 26-6, em được đưa đến điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi bằng xe cấp cứu với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế và người thân trong gia đình. Thầy cô cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho một thí sinh đặc biệt. “Lúc được đưa vào phòng thi, em hơi lo lắng. Nhưng khi nhận đề thi, em đã bình tĩnh lại rồi tập trung làm bài, cố gắng hết sức có thể”-Châu Anh cho biết.
Những câu chuyện vượt khó của các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là những tấm gương truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng vươn lên. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao, các sĩ tử “đặc biệt” này sẽ vượt “vũ môn” thành công, chạm tới ước mơ của mình.


Nhiều cảm xúc với “bầu trời Tổ quốc” trong đề thi Ngữ văn
26/06/2025 14:33
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/khong-de-kho-khan-can-tro-uoc-mo-post329889.html