Sỹ tử thi môn cuối, phụ huynh thấp thỏm trước cổng trường

Sáng 27/6, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Học sinh lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 sẽ làm bài thi của 2 môn/9 môn tự chọn. Đây cũng là lần đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT có 9 môn thi cùng một buổi.

Trong số 9 môn thi tự chọn gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ, có 2 môn thi lần đầu tiên được đưa vào thi tốt nghiệp THPT là Tin học và Công nghệ.

Mỗi môn thi tự chọn sẽ có 48 mã đề - kỷ lục từ trước đến nay. Tất cả theo hình thức trắc nghiệm với ba dạng câu hỏi: Chọn nhiều phương án, trả lời đúng/sai, trả lời ngắn.

Phụ huynh tiếp sức cho con bằng những cái ôm, cái bắt tay thật chặt.

Phụ huynh tiếp sức cho con bằng những cái ôm, cái bắt tay thật chặt.

Do thí sinh ngồi cố định ở một phòng thi, một môn tự chọn có thể được thi trong cả hai khung giờ. Để đảm bảo an ninh, số mã đề môn tự chọn tăng gấp đôi so với mọi năm, chia đều cho hai ca thi. Theo lịch, môn thi tự chọn thứ nhất tính giờ làm bài từ 7h35, môn thứ hai 8h40. Mỗi môn thi trong thời gian 50 phút.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Lịch sử là môn được nhiều thí sinh chọn nhất với hơn 484.000 học sinh, kế đến là Địa lý với hơn 494.000; Tiếng Anh với gần 359.000; Vật lý có hơn 354.000.

Các môn Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật đều có dưới 250.000 thí sinh.

Hai môn mới Công nghệ và Tin học có ít thí sinh lựa chọn nhất. Trong đó, Tin học có 7.700 thí sinh lựa chọn và con số này ở môn Công nghệ là 2.400 thí sinh.

Nhiều bố mẹ tranh thủ đưa con đến điểm thi sớm, lưu ý con những thông tin quan trọng.

Nhiều bố mẹ tranh thủ đưa con đến điểm thi sớm, lưu ý con những thông tin quan trọng.

Tại Hà Nội, thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh đưa đón con tới các điểm thi. Giao thông tại các điểm thi cũng được lực lượng Công an phân luồng hợp lý nên không xảy ra ùn tắc.

Tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội), nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến điểm thi từ sáng sớm. Chị Lê Thu Thảo, phụ huynh ở quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết: "Từ 6h sáng, mình đã chở con gái đến trường thi và thấy rất nhiều phụ huynh khác cũng đưa đón con đến điểm thi giống như mình. Đúng là nỗi lòng cha mẹ, dù điểm thi xa hay gần thì vào ngày quan trọng này, dường như ai cũng muốn trực tiếp đưa đón con với mong muốn động viên tinh thần, tiếp sức cho con trước kỳ thi quyết định cả tương lai".

Chị Lê Thị Thảo đưa con đến điểm thi, vẫy chào con, chúc con gái bình tĩnh, tự tin vào phòng thi.

Chị Lê Thị Thảo đưa con đến điểm thi, vẫy chào con, chúc con gái bình tĩnh, tự tin vào phòng thi.

Nhiều học sinh cũng cho biết, khá hồi hộp và áp lực khi bước vào buổi thi tự chọn. Em Nguyễn Quỳnh Hoa, thí sinh thi tại điểm Trường THCS Thanh Xuân Trung chia sẻ: "Ngày thi đầu tiên, em làm bài môn Ngữ Văn khá suôn sẻ nhưng bị xuống tinh thần sau khi thi Toán. Đề Toán năm này vừa dài, vừa khó nên điểm thi của em sẽ không đạt được như kỳ vọng. Do đó, em phải cố gắng làm tốt 2 bài thi tự chọn là để có thể lấy kết quả xét tuyển vào trường đại học mơ ước".

Cũng trong sáng 27/6, các thí sinh thi theo chương trình GDPT 2006 sẽ làm bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, buổi chiều các em tiếp tục thi môn Ngoại ngữ.

Huyền Thanh-Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/sy-tu-thi-mon-cuoi-phu-huynh-thap-thom-truoc-cong-truong--i772935/