'Không để tri thức nằm trên giấy' khi bước trong hàng ngũ Khối Trí thức Việt Nam

Phan Thanh Hoàn (2001, Nghệ An) hiện công tác tại Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), là gương mặt của Khối Trí thức Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giảm 4 cân để phù hợp đội hình

Phan Thanh Hoàn, sinh năm 2001, quê ở Thanh Chương, Nghệ An. Anh tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàn theo đuổi lĩnh vực truyền thông, hiện đang công tác tại Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Anh Phan Thanh Hoàn, hiện đang công tác tại Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những đại diện Khối Trí thức trong lễ diễu binh A80.

Anh Phan Thanh Hoàn, hiện đang công tác tại Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những đại diện Khối Trí thức trong lễ diễu binh A80.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ông, bố mẹ đều là nhà giáo, Hoàn sớm được nuôi dưỡng trong môi trường coi trọng học vấn, tôn vinh tri thức: “Khi bước đi trong hàng ngũ đại diện khối trí thức, trái tim mình dậy lên nhiều cảm xúc: tự hào về truyền thống tri thức của dân tộc, biết ơn những người thầy, đồng nghiệp và gia đình đã đồng hành, và quan trọng hơn cả là cảm nhận một trách nhiệm nặng nề nhưng rất rõ ràng”, anh chia sẻ.

Theo Hoàn, buổi diễu hành không đơn thuần là một nghi lễ mà là hình ảnh tập thể của những người mang kiến thức, phương pháp và tinh thần đổi mới ra trước công chúng. Anh coi đây là lời nhắc nhở để bản thân không để tri thức nằm trên giấy, mà biến nghiên cứu thành giải pháp, biến ý tưởng thành hành động, để khoa học và công nghệ trở thành động lực thiết thực cho đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Việc góp mặt trong đội hình diễu hành của Khối Trí thức Việt Nam, theo Hoàn là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: “Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự khẳng định trách nhiệm của mỗi trí thức trong việc đem tri thức phụng sự Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy nhắc nhở mình rằng con đường sự nghiệp của mình luôn gắn với sứ mệnh lớn hơn: dùng khoa học, công nghệ và truyền thông để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

Khoảnh khắc nhận được tin được chọn vào Khối Trí thức, Hoàn vui sướng và tự hào, nhưng cũng đi kèm quyết tâm giảm cân, rèn thể lực để xứng đáng với đội hình. Chỉ trong thời gian ngắn, Hoàn giảm 4kg, dù lịch tập luyện khắc nghiệt, dầm mưa dãi nắng, lại trùng với chuyến công tác dài ngày ở miền Trung và miền Tây.

Trước ngã rẽ giữa công việc và trách nhiệm quốc gia, Hoàn không ngần ngại chọn “nghe theo con tim”, tạm gác công việc để toàn tâm cho A80. Dù vậy, việc vắng mặt hai buổi tập đầu khiến anh bị xếp vào hàng dự bị. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng đã giúp chàng trai Gen Z được đôn lên đội hình chính thức, nhưng một lần sơ suất trong buổi tổng duyệt lại khiến Hoàn quay về vị trí dự bị. Anh nhớ như in cảm giác hụt hẫng và thất vọng lúc ấy, nhưng cũng tự nhủ không để đồng đội, gia đình và cơ quan thất vọng.

Từ đó, dù ở vị trí dự bị, anh vẫn đến sân tập đều đặn, không bỏ buổi nào, được anh em trong đội gọi vui là “siêu dự bị”: "Trong buổi tổng duyệt cuối cùng, dù vẫn đứng ở hàng dự bị, mình vẫn tự an ủi bản thân rằng: Điều quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào. Dù không được diễu hành, mình vẫn có thể góp sức bằng cách hỗ trợ đồng đội".

Và rồi, vào đúng ngày 2/9 lịch sử, nhờ sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm, Hoàn bất ngờ được đôn lên đội hình chính thức thay thế những người chưa đạt yêu cầu. Khoảnh khắc ấy, niềm tự hào dân tộc trong anh bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những giọt mồ hôi trong quá trình luyện tập

Đằng sau những phút giây trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình là cả quá trình tập luyện hăng say của Hoàn và các thành viên khối trí thức. Anh cho biết: “Chúng mình đã cùng nhau dành nhiều thời gian tập luyện, từ việc giữ đội hình, bước đi cho đến sự đồng bộ trong từng động tác. Quan trọng hơn, chúng mình cùng chia sẻ tinh thần đoàn kết và ý thức rằng mỗi bước đi không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn cho hình ảnh của giới trí thức cả nước”. Tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp cả đội chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, để mỗi bước chân đều toát lên sự tự tin, trang trọng, ý nghĩa.

 Anh Phan Thanh Hoàn trong lễ diễu binh sáng 2/9.

Anh Phan Thanh Hoàn trong lễ diễu binh sáng 2/9.

Tham gia diễu hành tại A80, Hoàn và các đồng nghiệp mong muốn truyền đi thông điệp: “Tri thức Việt Nam – Đổi mới sáng tạo – Kỷ nguyên vươn mình”. Đó là lời khẳng định rằng trí thức Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, mang khát vọng kiến tạo tương lai, sẵn sàng cống hiến trí tuệ và tâm huyết để đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

“Được hòa mình trong đội hình diễu hành, mình cảm nhận rõ sự lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp ấy. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để chúng mình tiếp tục nỗ lực trong công việc hàng ngày”, Hoàn bày tỏ.

Vừa đặt chân vào Quảng trường Ba Đình, mình cảm thấy một luồng xúc động dâng trào lan khắp cơ thể. Giữa không gian thiêng liêng thấm đẫm dấu ấn lịch sử, mình tự nhủ phải giữ từng bước thật đều, thật trang nghiêm. Với mình, đó không chỉ là hình ảnh của bản thân, mà còn là niềm tự hào của Khối Trí thức Việt Nam, của gia đình và của thế hệ trẻ hôm nay.

- Phan Thanh Hoàn -

Hoàn mong muốn có thể truyền cảm hứng tới các bạn trẻ. Anh kỳ vọng những bạn trẻ chứng kiến màn diễu hành của khối trí thức sẽ cảm nhận được tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước được thể hiện trong từng bước chân: “Mỗi bước đi của chúng mình là lời nhắn gửi: hãy nuôi dưỡng tri thức, giữ vững lý tưởng và dám dấn thân để cống hiến cho đất nước. Mình hy vọng thế hệ trẻ sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng để học tập, sáng tạo và tiếp nối hành trình xây dựng Việt Nam phồn vinh”, anh nói.

Không chỉ dừng lại ở A80, Hoàn mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động tiếp nối như A90, A100, hay những chương trình giao lưu, tuyên truyền khác để thế hệ trẻ có cơ hội bày tỏ tình yêu nước bằng những hành động thiết thực: “Đó cũng là dịp để nói với bạn bè năm châu rằng: thế hệ trẻ Việt Nam đang đổi mới từng ngày, đang vươn mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh khẳng định.

 Anh Phan Thanh Hoàn cùng các nữ chiến sĩ thuộc Khối nữ chiến sĩ Thông tin.

Anh Phan Thanh Hoàn cùng các nữ chiến sĩ thuộc Khối nữ chiến sĩ Thông tin.

Đối với Hoàn, sự kiện A80 không chỉ là khoảnh khắc tự hào mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn. Anh gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, đồng nghiệp tại Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã luôn tạo điều kiện để anh có cơ hội góp mặt trong sự kiện.

 Thanh Hoàn cùng Khối Trí thức Việt Nam.

Thanh Hoàn cùng Khối Trí thức Việt Nam.

Anh cũng trân trọng cảm ơn các thành viên trong chi đoàn và toàn thể Khối Trí thức Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ, đồng hành và truyền động lực trong suốt quá trình chuẩn bị: “Nhờ có sự gắn kết và sẻ chia, mình không chỉ có thêm những người bạn, người anh, người chị tuyệt vời để học hỏi, mà còn trưởng thành hơn từng ngày”, anh nói.

Ảnh: NVCC

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khong-de-tri-thuc-nam-tren-giay-khi-buoc-trong-hang-ngu-khoi-tri-thuc-viet-nam-post1774711.tpo