Không được mang chó lên máy bay, người phụ nữ có hành động khiến ai cũng phẫn nộ
Sự việc của người phụ nữ tại sân bay khiến dư luận xôn xao.
Tại Sân bay Quốc tế Harry Reid (Harry Reid International Airport, Mỹ), mới đây xảy ra một vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng yêu động vật. Một nữ hành khách vì không thể đưa thú cưng lên chuyến bay đã thản nhiên bỏ rơi chú chó của mình ngay tại quầy làm thủ tục, rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Theo tờ New York Post, vụ việc xảy ra vào nửa đêm ngày 2/2. Nữ du khách mang theo một chú chó lai Golden Retriever và Poodle (Goldendoodle) khoảng 2 tuổi, dự định bay cùng hãng JetBlue. Tuy nhiên, khi không thể xuất trình giấy tờ chứng minh đó là chó hỗ trợ dịch vụ (service dog), hãng bay từ chối cho phép mang theo lên máy bay.
Bất ngờ thay, thay vì tìm cách giải quyết, người phụ nữ này buộc dây dắt chó vào cột gần quầy làm thủ tục và bỏ đi, để lại chú chó nhìn theo chủ nhân trong vô vọng. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc con vật ngơ ngác, sau đó được nhân viên sân bay tiếp cận và an ủi. Hình ảnh chú chó ngoan ngoãn liếm tay nhân viên khiến nhiều người xúc động.
Khi cảnh sát Las Vegas Metropolitan Police Department phát hiện và chặn nữ hành khách tại khu vực kiểm tra an ninh, cô ta biện minh rằng chỉ "rời đi tạm thời để đổi vé" và cho rằng bỏ chó lại là việc "có thể chấp nhận được" vì thú cưng có gắn thiết bị định vị, "sẽ tự quay về".

Trước thái độ thờ ơ và thiếu trách nhiệm này, cảnh sát lập tức bắt giữ người phụ nữ vì tội bỏ rơi động vật và cản trở công vụ. Trong khi đó, chú chó tội nghiệp được đưa đến trung tâm chăm sóc động vật địa phương để theo dõi trong 10 ngày, suốt thời gian này, người chủ không hề liên hệ hay quay lại nhận.
Sau thời gian chăm sóc, lực lượng chức năng đã bàn giao chú chó cho tổ chức cứu hộ động vật địa phương. Các nhân viên âu yếm đặt tên nó là "Jet Blue", lấy cảm hứng từ tên hãng hàng không, như một cách ghi nhớ hành trình đầy sóng gió vừa qua.
Cảnh sát Las Vegas khẳng định Jet Blue là một chú chó hiền lành, thân thiện và sẽ sớm được nhận nuôi bởi một gia đình thật sự yêu thương và không bao giờ bỏ rơi nó.
Từ một hành động vô tâm, người phụ nữ đã phải đối mặt với pháp luật, trong khi chú chó lại tìm thấy cơ hội được sống hạnh phúc hơn. Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở rằng: nuôi thú cưng là trách nhiệm, không chỉ là sở thích nhất thời.












