Không giới hạn tập 1: Lợi vẫn oán trách Kiên vì cái chết của anh trai

Trong 'Không giới hạn' tập 1, Lợi vẫn không tha thứ cho Kiên, cho rằng vì anh mà anh trai mình chết. Trong khi đó, bà Thoa hiểu cho Kiên và mong Lợi thôi oán trách.

Trong "Không giới hạn" tập 1, bộ đội Việt Nam tham gia nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở nước bạn được thủ trưởng đặc biệt quan tâm. Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) báo cáo lãnh đạo về dấu hiệu sự sống tại hiện trường vụ đổ nát mà mình và các đồng đội đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó là công tác cứu hộ khẩn trương để đưa các nạn nhân ra ngoài. Một mệnh lệnh bắt buộc phải chấp hành đã được thủ trưởng gửi đi ngay khi các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. "Đi đủ về đủ, đồng đội nhé!", lãnh đạo đơn vị nhắn gửi.

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 1, Lợi (Tô Dũng) vẫn không tha thứ cho Kiên, cho rằng vì anh mà anh trai mình chết. Trong khi đó, bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) hiểu cho Kiên và mong Lợi thôi oán trách. Trong lúc hai mẹ con đang căng thẳng thì Linh (Anh Đào) sang nhà đề nghị giúp một tay trong ngày giỗ Tuấn - anh trai của Lợi. Thái độ của Lợi vẫn khó chịu, nhất là khi thấy Linh gọi bà Thoa là mẹ.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 1, Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) nhìn Trung tá Minh Kiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi anh và đồng đội vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trở về.

"Không giới hạn" tập 1 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (2/2).

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/khong-gioi-han-tap-1-loi-van-oan-trach-kien-vi-cai-chet-cua-anh-trai-post1266035.vov