Không gọi được cho mẹ nuôi 87 tuổi, con trai lái xe về nhà thì phát hiện cảnh tượng đau lòng

Người con trai phát hiện tình trạng của mẹ nuôi sau khi lái xe hơn 300km về nhà.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc, tại khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên suýt xảy ra một bi kịch. Một người đàn ông họ Giản, 63 tuổi, sống tại thành phố Đài Đông, do nhiều lần liên lạc không được với mẹ nuôi 87 tuổi sống một mình ở Đào Viên, đã lo lắng đến mức lái xe suốt đêm vượt hơn 300 km ra Bắc để tìm kiếm.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát và thợ khóa, người con nuôi đã kịp thời phá cửa vào nhà và phát hiện mẹ ngã quỵ trên sàn, yếu ớt đến mức không thể tự đứng dậy, may mắn được cấp cứu kịp thời, giữ lại được mạng sống.

Trước đó, ông Giản cùng gia đình đã lên Đào Viên thăm mẹ nuôi họ Lưu, 87 tuổi, để đón Tết. Sau khi trở về Đài Đông, tối 20/2, ông gọi điện cho mẹ nhưng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không được phản hồi. Cảm thấy có điều bất thường, ông lập tức rời nhà lúc 21h, lái xe xuyên đêm ra Bắc, đến khoảng 6h sáng hôm sau (21/2) thì có mặt tại đồn cảnh sát Đại Lâm cầu cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, hai cảnh sát Lý Triết Vũ và Lý Tử Hoài lập tức cùng ông Giản đến căn hộ của bà Lưu trên đường Trung Hưng. Dù liên tục gõ cửa và gọi lớn, họ chỉ nghe thấy tiếng đáp yếu ớt bên trong. Nhận thấy tình hình nguy cấp, cảnh sát đã xin phép người con nuôi rồi nhanh chóng gọi thợ khóa đến mở cửa.

Khi cửa được mở, bà Lưu được phát hiện đang nằm bất động trên sàn nhà, kiệt sức và không thể cử động. Lực lượng cứu hỏa ngay sau đó có mặt, tiến hành sơ cứu và đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, tình trạng của bà Lưu hiện đã qua cơn nguy kịch. Ông Giản xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cảnh sát Quy Sơn vì hành động nhanh nhạy và tận tâm, giúp mẹ nuôi ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Phía Sở cảnh sát Quy Sơn cho biết, trong dịp lễ Tết, lực lượng chức năng luôn đặt việc đảm bảo an toàn và an tâm cho người dân lên hàng đầu. Đơn vị cũng khuyến cáo các gia đình nên thường xuyên quan tâm, kiểm tra tình trạng của người cao tuổi sống một mình, đồng thời lắp đặt các thiết bị hỗ trợ như thảm chống trượt, tay vịn an toàn, cải thiện ánh sáng hoặc camera trong nhà

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/khong-goi-duoc-cho-me-nuoi-con-trai-ve-nha-phat-hien-su-viec-202602220030320958.html