Không khí náo nhiệt, gay cấn đến thót tim tại lễ hội bò tót San Fermin ở Tây Ban Nha

Hàng nghìn người mạo hiểm tham gia chạy đua cùng những chú bò tót qua các con phố ở Pamplona trong lễ hội bò tót San Fermin nổi tiếng nhất Tây Ban Nha.

 Những ngày này, hàng nghìn người trong trang phục trắng và khăn quàng đỏ đã tập trung tại Quảng trường Tòa thị chính Pamplona để tham dự lễ hội San Fermin. Trong ảnh: Những người tham gia chạy nước rút tại lễ hội Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. (Nguồn: Reuters)

Những ngày này, hàng nghìn người trong trang phục trắng và khăn quàng đỏ đã tập trung tại Quảng trường Tòa thị chính Pamplona để tham dự lễ hội San Fermin. Trong ảnh: Những người tham gia chạy nước rút tại lễ hội Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. (Nguồn: Reuters)

 Lễ hội San Fermin ra đời năm 1591 để ngợi ca thần bảo hộ thành phố Pamplona. Trong ảnh: Những người tham gia lễ hội cầu nguyện trước bức ảnh Thánh Fermin, vị Thánh bảo trợ của Pamplona, trước khi bắt đầu chạy đua với bò tót. (Nguồn: Reuters)

Lễ hội San Fermin ra đời năm 1591 để ngợi ca thần bảo hộ thành phố Pamplona. Trong ảnh: Những người tham gia lễ hội cầu nguyện trước bức ảnh Thánh Fermin, vị Thánh bảo trợ của Pamplona, trước khi bắt đầu chạy đua với bò tót. (Nguồn: Reuters)

 Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của Tây Ban Nha. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các quán rượu tại Pamplona chật cứng người. Họ tụ họp để chia sẻ niềm vui, bàn kế chạy đua cùng bò tót và uống thật nhiều rượu để lấy sự can đảm đối mặt với các chú bò. (Nguồn: Reuters)

Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của Tây Ban Nha. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các quán rượu tại Pamplona chật cứng người. Họ tụ họp để chia sẻ niềm vui, bàn kế chạy đua cùng bò tót và uống thật nhiều rượu để lấy sự can đảm đối mặt với các chú bò. (Nguồn: Reuters)

 Hằng năm, có nhiều địa phương tổ chức lễ hội này, trong đó nổi tiếng nhất là sự kiện tại thành phố miền Bắc Pamplona vào tháng 7. Hoạt động chạy đua cùng bò tót tại đây được cho là nguy hiểm nhất thế giới. (Nguồn: Reuters)

Hằng năm, có nhiều địa phương tổ chức lễ hội này, trong đó nổi tiếng nhất là sự kiện tại thành phố miền Bắc Pamplona vào tháng 7. Hoạt động chạy đua cùng bò tót tại đây được cho là nguy hiểm nhất thế giới. (Nguồn: Reuters)

 Năm nay, lễ hội San Fermin kéo dài suốt 9 ngày, chính thức khai mạc từ 6/7. Những người tham gia phải mạo hiểm chạy nhanh trên đường phố chật hẹp và khéo léo tránh né những chiếc sừng nhọn hoắt của những chú bò đực lớn chạy ở tốc độ trung bình 15 dặm/giờ - khoảng 24km/h. (Nguồn: Reuters)

Năm nay, lễ hội San Fermin kéo dài suốt 9 ngày, chính thức khai mạc từ 6/7. Những người tham gia phải mạo hiểm chạy nhanh trên đường phố chật hẹp và khéo léo tránh né những chiếc sừng nhọn hoắt của những chú bò đực lớn chạy ở tốc độ trung bình 15 dặm/giờ - khoảng 24km/h. (Nguồn: Reuters)

 Hoạt động nổi bật của sự kiện là cuộc đua tới trường đấu bò Pamplona. Theo CNN, những người liều lĩnh tham gia lễ hội "bò đuổi" phải có thần kinh thép. (Nguồn: Reuters)

Hoạt động nổi bật của sự kiện là cuộc đua tới trường đấu bò Pamplona. Theo CNN, những người liều lĩnh tham gia lễ hội "bò đuổi" phải có thần kinh thép. (Nguồn: Reuters)

 Theo trang huffingtonpost.com, lễ hội San Fermín nổi tiếng khắp thế giới từ khi nó trở thành bối cảnh trong tác phẩm bất hủ Mặt trời vẫn mọc (The sun also rises) năm 1926 của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingway. (Nguồn: Reuters)

Theo trang huffingtonpost.com, lễ hội San Fermín nổi tiếng khắp thế giới từ khi nó trở thành bối cảnh trong tác phẩm bất hủ Mặt trời vẫn mọc (The sun also rises) năm 1926 của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingway. (Nguồn: Reuters)

 Người tham gia chạy đua cùng những chú bò đực luôn phải cố gắng đến gần các con vật nhất có thể. Họ phải chạy nước rút và né thật nhanh, nếu không sẽ bị bò húc bị thương, thậm chí mất mạng. (Nguồn: Reuters)

Người tham gia chạy đua cùng những chú bò đực luôn phải cố gắng đến gần các con vật nhất có thể. Họ phải chạy nước rút và né thật nhanh, nếu không sẽ bị bò húc bị thương, thậm chí mất mạng. (Nguồn: Reuters)

 Người tham gia chạy đua đều cùng mặc áo trắng, quần dài và khăn quàng cổ màu đỏ truyền thống. (Nguồn: Reuters)

Người tham gia chạy đua đều cùng mặc áo trắng, quần dài và khăn quàng cổ màu đỏ truyền thống. (Nguồn: Reuters)

 Theo các số liệu thống kê, mỗi năm có hàng chục người bị các chấn thương nhẹ khi tham gia lễ hội này, chủ yếu là do bị ngã hoặc bị bò tót giẫm đạp lên người. Cho đến nay, 16 trường hợp tử vong đã được ghi nhận kể từ năm 1911, lần gần đây nhất là vào năm 2009. (Nguồn: Reuters)

Theo các số liệu thống kê, mỗi năm có hàng chục người bị các chấn thương nhẹ khi tham gia lễ hội này, chủ yếu là do bị ngã hoặc bị bò tót giẫm đạp lên người. Cho đến nay, 16 trường hợp tử vong đã được ghi nhận kể từ năm 1911, lần gần đây nhất là vào năm 2009. (Nguồn: Reuters)

 Dù có nhiều người bị thương và tử vong trong lễ hội này, người dân Tây Ban Nha vẫn coi đây là một lễ hội văn hóa độc đáo của đất nước. (Nguồn: Reuters)

Dù có nhiều người bị thương và tử vong trong lễ hội này, người dân Tây Ban Nha vẫn coi đây là một lễ hội văn hóa độc đáo của đất nước. (Nguồn: Reuters)

(theo Reuters)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-khi-nao-nhiet-gay-can-den-thot-tim-tai-le-hoi-bo-tot-san-fermin-o-tay-ban-nha-278087.html