Không khí sôi động tại thảm đỏ bế mạc DANAFF IV

Thảm đỏ bế mạc DANAFF IV quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam và quốc tế, khép lại một tuần lễ điện ảnh sôi động tại Đà Nẵng.

Tối 4/7, thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra trong không khí trang trọng, sôi động, khép lại một tuần lễ điện ảnh nhiều dấu ấn tại thành phố bên sông Hàn.

Ngay từ sớm, khu vực thảm đỏ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, giới truyền thông và người yêu điện ảnh. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ, nhà làm phim, khách mời trong nước và quốc tế tạo nên không khí rộn ràng trước giờ trao giải, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của DANAFF trong đời sống điện ảnh Việt Nam và khu vực.

Trên thảm đỏ bế mạc, nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh, truyền hình và lĩnh vực giải trí lựa chọn phong cách thanh lịch, hiện đại. Bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, sự góp mặt của những khách mời quốc tế, thành viên ban giám khảo, đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh cũng góp phần làm nổi bật tinh thần kết nối của liên hoan phim.

Không chỉ là nơi ghi lại những khoảnh khắc thời trang, thảm đỏ bế mạc DANAFF IV còn trở thành không gian gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa điện ảnh Việt Nam với điện ảnh châu Á và thế giới.

Một trong những điểm đáng chú ý của thảm đỏ năm nay là sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô. Cặp đôi nhận được sự quan tâm của truyền thông trong bối cảnh dự án Hoàng hậu cuối cùng vừa được công bố và nhanh chóng tạo chú ý. Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương hoàng hậu, còn Ma Ran Đô vào vai Vua Bảo Đại. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng.

Sự xuất hiện chung của hai diễn viên trên thảm đỏ bế mạc DANAFF IV vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về mặt truyền thông, mà còn gợi mở kỳ vọng đối với một dự án điện ảnh đang được công chúng quan tâm. Trong không khí của liên hoan phim, cả hai chọn cách xuất hiện chừng mực, giữ sự tập trung cho sự kiện và cho tinh thần tôn vinh điện ảnh.

Không khí thảm đỏ cũng phản ánh quy mô và tầm vóc ngày càng mở rộng của DANAFF. Sau bảy ngày diễn ra, liên hoan phim đã giới thiệu hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 200 buổi chiếu. DANAFF IV cũng ghi nhận lịch trình hoạt động dày đặc của hơn 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, cùng sự hưởng ứng của đông đảo khán giả yêu điện ảnh.

Không chỉ dừng ở các hoạt động trình chiếu và trao giải, DANAFF IV còn mở rộng những hoạt động nghề nghiệp như DANAFF Talents, Vườn ươm dự án, Xưởng kịch bản, các lớp học nâng cao kỹ năng và DANAFF Industry Days lần đầu tiên được tổ chức. Những hoạt động này cho thấy tham vọng của DANAFF trong việc trở thành một nền tảng kết nối, phát hiện tài năng và thúc đẩy công nghiệp điện ảnh, thay vì chỉ là một sự kiện điện ảnh diễn ra trong vài ngày.

Trong bối cảnh đó, thảm đỏ bế mạc không chỉ là phần mở đầu cho đêm vinh danh các tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc, mà còn là hình ảnh cô đọng của một kỳ liên hoan phim đang từng bước khẳng định vị trí. Sự hiện diện của các nghệ sĩ, nhà làm phim và khách mời quốc tế tại Đà Nẵng cho thấy điện ảnh Việt Nam đang được quan tâm, đối thoại và kết nối sâu rộng hơn trong dòng chảy điện ảnh khu vực.

DANAFF IV khép lại, nhưng những khoảnh khắc trên thảm đỏ bế mạc tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng như một điểm hẹn văn hóa, điện ảnh năng động, cởi mở và giàu sức hút.

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-khi-soi-dong-tai-tham-do-be-mac-danaff-iv-414497.html