Không khí sôi nổi tại Giải đua ghe Ngo mừng Lễ hội Ok Om Bok 2025

Chiều nay (3/11), tại sông Long Bình – đoạn qua phường Long Đức và phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải đua ghe Ngo mở rộng mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025. Đây là mùa giải đầu tiên kể từ khi tỉnh Vĩnh Long mới được sáp nhập.

Chiều nay (3/11), tại sông Long Bình – đoạn qua phường Long Đức và phường Hòa Thuận – tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải đua ghe Ngo mở rộng mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025. Đây là mùa giải đầu tiên kể từ khi tỉnh Vĩnh Long được sáp nhập, vì vậy các đội ghe đều thể hiện quyết tâm cao và tinh thần thi đấu sôi nổi.

Các vận động viên trước giờ khai cuộc

Các vận động viên trước giờ khai cuộc

Ngay từ sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về hai bên bờ sông để cổ vũ cho các đội đua. Năm nay, giải quy tụ 9 đội ghe với hơn 800 vận động viên đến từ các địa phương: phường Trà Vinh, xã Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Ngũ Lạc, Bình Phú và Ngãi Tứ, tranh tài ở ba nội dung: cự ly 1.000m, 800m nam và 800m nam - nữ phối hợp.

Cặp ghe tranh nhau về đích

Cặp ghe tranh nhau về đích

Giải đua ghe Ngo mừng lễ hội Ok Om Bok Vĩnh Long năm 2025

Giải đua ghe Ngo mừng lễ hội Ok Om Bok Vĩnh Long năm 2025

Đua ghe Ngo là môn thể thao truyền thống đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Tuy nhiên, tại Vĩnh Long, các vận động viên được tuyển chọn từ thanh niên nam nữ không phân biệt dân tộc, miễn sao có thể lực tốt và niềm đam mê với môn thể thao mang tính tập thể này.

Ông Thạch Kim Sang, người dân xã Long Hiệp, chia sẻ: “Mỗi lần tổ chức đua ghe Ngo, bà con khắp nơi đều tụ họp rất đông. Chính quyền cũng tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức sân chơi để bà con thi thố và thư giãn sau thời gian làm việc vất vả”.

Hàng ngàn người đến cổ vũ các đội ghe

Hàng ngàn người đến cổ vũ các đội ghe

Hào hứng khi đội ghe nhà tiến về đích

Hào hứng khi đội ghe nhà tiến về đích

Anh Thạch Sa Rươne, nông dân xã Hùng Hòa (cụm xã Tiểu Cần), phấn khởi nói: “Tôi rất bận rộn với đồng áng nhưng vì tình yêu ghe Ngo và văn hóa Khmer, tôi vẫn tranh thủ tham gia cùng đội. Tôi rất háo hức vì tinh thần đồng đội cao, người dân cổ vũ đông, nhà nước còn hỗ trợ kinh phí tập luyện và đi lại. Chúng tôi quyết tâm giành thứ hạng cao nhất cho đội ghe Tiểu Cần”.

Không chỉ có vận động viên người Khmer, anh Châu Phước Trọng – dân tộc Kinh, thành viên đội ghe xã Trà Cú – cho biết: “Năm nay, đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả về thời gian và cách tập luyện. Tinh thần của mọi người rất phấn chấn”.

Nhiều người đến xem tranh thủ livestream chia sẻ lên mạng

Nhiều người đến xem tranh thủ livestream chia sẻ lên mạng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện trao cờ và hoa cho các đội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện trao cờ và hoa cho các đội

Huấn luyện viên Nguyễn Công Chánh của đội ghe phường Trà Vinh chia sẻ: “Anh em toàn là nông dân, công nhân, người lao động. Vì tinh thần giữ gìn truyền thống dân tộc, ai ở xa cũng quay về tham gia. Anh em đặt mục tiêu phải có thành tích, ít nhất cũng vào top 3”.

Giải đua ghe Ngo là điểm nhấn trong chuỗi hơn 19 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch diễn ra từ ngày 30/10 đến 5/11 trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Đặc biệt, Đêm Lễ hội Ok Om Bok lung linh ánh hoa đăng tại danh thắng Ao Bà Om – biểu tượng văn hóa Khmer – sẽ truyền tải thông điệp sống động về khát vọng vươn lên, khẳng định bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/khong-khi-soi-noi-tai-giai-dua-ghe-ngo-mung-le-hoi-ok-om-bok-2025-post1243047.vov