Không ngại đường xa, gian khổ vượt qua...
'Tạm biệt thành phố thân thương, tôi lên đường làm Công an xã. Không ngại đường xa, gian khổ vượt qua…', những ca từ trong sáng, vui tươi của ca khúc 'Tôi làm Công an xã' do nhạc sĩ Bùi Lê Văn sáng tác cứ vang vọng trong tôi khi viết bài về lực lượng này.
Công an xã từ bán chuyên trách nay đã chính quy hóa 100%, cùng với Công an phường, thị trấn được đầu tư cả về lượng và chất, trang bị phương tiện phù hợp, trở thành đội quân tinh nhuệ - "pháo đài" bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Cứu dân là mệnh lệnh cao nhất!
Đêm 17, rạng sáng 18/5/2025, trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn có mưa lớn, tại các xã Đồng Phúc, Yến Dương và thị trấn Chợ Rã. Lũ quét và sạt lở đất sau đó đã làm 4 người tử vong, thiệt hại nhiều vật nuôi và tài sản... Trong đêm lũ dữ, xúc động nhất là hình ảnh các CBCS Công an thị trấn Chợ Rã không quản ngại hiểm nguy, lao vào dòng nước xiết để giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt giữa cánh đồng Nà Tổng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà Công an xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (ngày 1/3/2025).
Chia sẻ với phóng viên Báo CAND, Trung tá Phạm Huy Dũng, Trưởng Công an thị trấn Chợ Rã cho hay, tối 17/5/2025, anh và đồng đội bận rất nhiều công việc, vừa xử lý xong một vụ gây rối trật tự công cộng, tranh thủ ăn cơm, rồi tiếp nhận bị can được tại ngoại do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn chuyển xuống liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để bàn giao về cho gia đình. "Đến 10h đêm, trời bắt đầu mưa to, ngập khắp nơi. Do đang trong ca trực, mình đã báo cáo và cùng đồng chí Lã Văn Sóng, Chủ tịch thị trấn đi kiểm tra các tuyến đường để kịp thời cập nhật tình hình, có phương án ứng phó", anh nhớ lại.
Đến 0h ngày 18/5/2025, Công an thị trấn Chợ Rã nhận được thông tin kêu cứu của một người dân trong quá trình trông lán tại cánh đồng Nà Tổng đã bị lũ cuốn và mắc kẹt trong bụi tre. Sau này xác định đó là ông Trịnh Văn Dũng (SN 1965), trú tại Tiểu Khu 5, thị trấn Chợ Rã. "Khi tôi đang ngủ thì lũ về, nước ngập đến giường. Tỉnh dậy chạy ra ngoài thì nước đã ngập đến thắt lưng, chỉ kịp cầm chiếc điện thoại. Tôi thả được con trâu ra thì nước đã ngập đến ngực. Gần đó có cây tre gai, tôi bèn trèo lên, bám được cây tre thì chỉ trong tích tắc nước ngập mênh mông...", ông Dũng kể.
Ngay lập tức, Trung tá Phạm Huy Dũng huy động 3 CBCS trang bị phao cứu hộ lên xuồng đi giải cứu. Hơn 1 tiếng sau nước bắt đầu rút dần, các CBCS Công an đã cùng nhau bơi vào, bám vào các cây làm mốc, đến nơi đưa áo phao cho ông Dũng mặc, rồi ròng dây qua người, từ từ kéo, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị ngập, vật lộn giữa dòng nước xiết, đến gần 3h sáng mới vào được bờ an toàn.
Người đàn ông may mắn sống sót trong cơn lũ dữ xúc động gửi lời cảm ơn Công an thị trấn Chợ Rã: "Nếu không có các anh Công an thì không biết giờ này tôi còn giữ được mạng sống mà ngồi đây không, nước lũ lên quá nhanh, không kịp trở tay...". Còn Trưởng Công an thị trấn tâm sự với tôi, dù thực hiện bất kỳ nhiệm vụ công tác nào, các anh luôn tâm niệm: "Cứu dân là mệnh lệnh cao nhất!".

Trung tá Phạm Huy Dũng, Trưởng Công an thị trấn Chợ Rã cùng các lực lượng giúp dân làm nhà.
Vừa phá án, vừa hiến máu giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch
Theo đánh giá của Bộ Công an, hàng vạn cán bộ Công an tại xã, phường, thị trấn đã giải quyết hiệu quả các vấn đề ANTT từ sớm, ngay tại cơ sở, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng tạo ra kỳ tích xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ... Với phương châm "Gần dân, trọng dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", Công an cấp xã không nề gian khó, hy sinh, không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, bất kể ngày đêm, sẵn sàng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp sức xây nhà cho các hộ nghèo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, thực sự trở thành "điểm tựa bình yên của nhân dân" trên mọi miền Tổ quốc.
Kể từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an tiếp nhận một số nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các bộ, ngành chuyển về; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hướng "Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở", không tổ chức Công an cấp huyện thì Công an cấp xã càng gánh trên vai nhiệm vụ nặng nề hơn. Có những nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, như cấp và quản lý căn cước, định danh và xác thực điện tử; tiếp nhận, xử lý tố giác tội phạm, thực hiện công tác điều tra ban đầu; phối hợp phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ...

Ông Trịnh Văn Dũng xúc động cảm ơn cán bộ Công an thị trấn Chợ Rã đã cứu ông thoát chết trong gang tấc.
Họ đảm nhiệm một lúc nhiều nhiệm vụ, giúp nhân dân thực chất, hiệu quả. Ngày 12/5/2025, do mâu thuẫn gia đình, ông P.N.Đ (SN 1984), trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bị vợ dùng dao tấn công, gây thương tích và mất nhiều máu. Nhận tin báo, CBCS Công an xã Quế Xuân 2 đã phối hợp tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở nhanh chóng đến hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trước nguồn máu O tại bệnh viện không đủ, trong khi ông Đ cần truyền máu để phẫu thuật gấp, Trung úy Phan Phước Đạt, cán bộ Công an xã lập tức hiến máu, kịp thời cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch. Công an xã Quế Xuân 2 cũng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
“Giữ trọn niềm tin, vững bền ý chí”
Còn rất nhiều những hành động đẹp, việc làm hay, gương người tốt tại Công an cơ sở mà phạm vi một bài báo chúng tôi không thể đề cập hết. Chỉ biết rằng, hiện nay Công an cấp xã đã đủ thẩm quyền để bảo đảm ANTT ngay từ đầu và từ cơ sở, tạo niềm tin cho nhân dân trong bối cảnh đất nước đang vươn mình, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, với tổ chức bộ máy Công an 3 cấp, Bộ Công an tiến hành sắp xếp lại đối với hàng chục nghìn CBCS theo hướng điều động, bố trí cán bộ phù hợp tại Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã, ưu tiên bố trí, tăng cường cán bộ tại Công an cấp xã, nhất là tại địa bàn diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về ANTT, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
"Quá trình tổng kết, đề xuất chủ trương bố trí Công an 3 cấp đã đánh giá thấu đáo về nhiệm vụ, tính toán kỹ lưỡng, điều chỉnh phân công, phân cấp bảo đảm rành mạch, đồng bộ, xuyên suốt, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực hay sót, lọt nhiệm vụ...", Bộ trưởng khẳng định.
Ngày 1/3/2025, đúng vào thời điểm thực hiện tổ chức bộ máy mới của Công an các địa phương, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, kiểm tra một số đơn vị Công an cơ sở. Tại Công an xã Hồng Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Công an xã và yêu cầu đơn vị sớm ổn định về tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Công an xã theo mô hình bộ máy mới.
"Công an tỉnh Nam Định và Công an cấp xã cần quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, hướng dẫn của Bộ, rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí lại đội ngũ cán bộ nhằm duy trì ổn định, bảo đảm nhân lực thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến chất lượng công tác, đặc biệt trong phục vụ người dân", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ rõ.
Khắc ghi những chủ trương, định hướng ấy, lực lượng Công an cấp xã trên cả nước đã nhanh chóng thích nghi với mô hình tổ chức mới, sẵn sàng giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, bảo đảm an ninh quốc gia trên các địa bàn, lĩnh vực, "giữ trọn niềm tin, vững bền ý chí" để "tấm lòng của người chiến sĩ sáng mãi trong lòng dân"... Qua đó, góp phần kéo giảm tội phạm bền vững, người dân được sống bình yên, hạnh phúc trong xã hội ngày càng trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn...
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/khong-ngai-duong-xa-gian-kho-vuot-qua--i771989/