Không ngại gian khó, Trung tá người dân tộc Tày Khúc Thế Hoan luôn làm theo lời Bác

Trung tá Khúc Thế Hoan, Trưởng ban Bảo vệ an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư chi bộ Ban Dân vận, Ban Bảo vệ an ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Uớc mơ về màu xanh áo lính từ nhỏ

Sinh năm 1986 trong một gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ (nay là TP Hạ Long) tỉnh Quảng Ninh, là tỉnh biên giới, giàu truyền thống cách mạng, Trung tá Khúc Thế Hoan thu hút ánh mắt người nhìn bởi làn da ngăm đen, nụ cười ấm áp, tác phong chững chạc khiến chúng tôi ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ.

Nói về ước mơ của mình, Trung tá Khúc Thế Hoan chia sẻ "Thời còn học phổ thông, những câu chuyện kể về Bác Hồ được gói gọn trong những lời kể của ông, bà, thầy cô giáo, tuy mộc mạc mà gần gũi, mỗi ngày lớn dần trong tôi. Những lần thấy các chú bộ đội hành quân đi qua nhà, tôi thường chạy ra xem và mong ước lớn lên được mang trên mình bộ quân phục người lính và ngôi sao vàng trên mũ. Từ đó, bản thân luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để thực hiện ước mơ đó”.

Mong ước là vậy, nhưng gia đình anh còn gặp nhiều khó khăn, bố mẹ anh sinh được 5 anh chị em và anh là con thứ 4 trong nhà. Nhà đông người, bữa cơm hằng ngày phải độn khoai, sắn cho qua bữa. Bố mẹ lúc nào cũng dậy từ sớm làm lụng vất vả đến đêm, chắt chiu nuôi 5 anh em khôn lớn. Những ngày được nghỉ học anh lên rừng kiếm củi bán lấy tiền đong gạo giúp đỡ gia đình. Nhiều lần chứng kiến sự vất vả của bố mẹ, anh bắt đầu đặt mục tiêu phấn đấu và tự giác học tập.

Trung tá Khúc Thế Hoan, Trưởng ban Bảo vệ an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư chi bộ Ban Dân vận, Ban Bảo vệ an ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

Trung tá Khúc Thế Hoan, Trưởng ban Bảo vệ an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư chi bộ Ban Dân vận, Ban Bảo vệ an ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ người dân tộc tiểu số chiếm phần lớn, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nguồn cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ quân đội, sau khi tốt nghiệp THPT, anh viết đơn xin tình nguyện vào quân đội để phục vụ cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Khi bước vào môi trường quân đội anh được giáo dục, học tập, rèn luyện “nề nếp, tác phong, kỷ luật quân đội”, giúp bản thân ngày càng rắn rỏi, trưởng thành hơn.

Qua quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, năm 2006 anh được Bộ Quốc phòng cử tuyển gửi đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phong quân hàm vượt cấp từ Thượng sĩ lên Trung úy và được Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện toàn khóa học.

Sau khóa học, người con mảnh đất Quảng La lại có cơ duyên về nhận nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh (đơn vị vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).

Đến năm 2018, anh vinh dự được Bộ Quốc phòng lựa chọn một trong 14 Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam cử đi đào tạo chuyên ngành tại Cộng hòa Liên Bang Nga (khóa 2018 - 2019). Sau khóa học anh tiếp tục về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Dũng cảm cứu sống 5 người trong đám cháy tại Thành phố Hạ Long

"Mình là Bộ đội Cụ Hồ, mình giúp dân, mình không mong trả ơn gì cả, chỉ cần người dân an toàn là mình ấm lòng rồi", đó là những lời chia sẻ mộc mạc, giản dị của Trung tá Khúc Thế Hoan khi được hỏi về vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 28/4/2015 tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, anh đã dũng cảm cứu sống 5 người dân.

Trong quán trình học tập, công tác, Trung tá Hoan hai lần được thăng quân hàm vượt cấp:

Lần thứ nhất năm 2011, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phong quân hàm vượt cấp từ Thượng sĩ lên Trung úy vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Lần thứ 2 năm 2016, được Chính ủy Quân Khu 3 thăng quân hàm sĩ quan từ cấp Thượng úy lên cấp Đại úy trước thời hạn vì có thành tích đặc biệt xuất sắc (cứu sống 5 người dân trong vụ hỏa hoạn) và được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”…

Theo lời kể của anh, hôm đó anh đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ, ngang qua gia đình chị Nguyễn Thị Tươi ở phường Hà Phong, TP Hạ Long thì phát hiện một đám lửa bốc cháy ở tầng 2, cổng bị khóa, cả nhà đang ngủ trưa, không kịp suy nghĩ nhiều, anh trèo tường, nhảy xuống sân đạp tung cửa tầng 1, gọi gia đình chị dậy ra ngoài mở cổng kêu cứu, còn anh dập cầu dao gọi cứu hỏa.

“Chị Tươi hoảng hốt kêu cứu giúp chồng, con và các cháu chị đang ngủ tầng trên, tôi lao lên tầng 2 đạp cửa xông vào, trong phòng khói đã mù mịt, tôi sờ tay xuống sàn nhà lần tìm thấy chồng và con chị đang lịm đi không biết gì, tôi nhanh chóng xốc nách anh và cháu bé chạy ra khỏi nhà, lúc này lửa đang cháy lan nhanh dữ dội bởi nhà chị buôn bán hải sản, rất nhiều thùng xốp ở phía ngoài ban công. Sau đó, tôi cởi áo sấp nước trùm lên đầu rồi lao lên tầng 3 tiếp tục đưa hai cháu xuống an toàn. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và một số người dân đã đến và khống chế được đám cháy, gia đình chị Tươi đã được đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Lúc này, tôi đã thấm mệt, chân tay bị trầy xước, áo dính nhiều máu nhưng trong lòng thấy vui vì cứu được người dân an toàn. Trước khi rời đi người nhà chị Tươi có hỏi tôi ở đâu, tôi trả lời “em là bộ đội công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh”, rồi tôi tiếp tục lên đường đi làm nhiệm vụ”, Trung tá Hoan bồi hồi nhớ lại.

Trung tá Khúc Thế Hoan (thứ 4 từ bên trái sang) tại Hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan

Trung tá Khúc Thế Hoan (thứ 4 từ bên trái sang) tại Hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan

Sau sự việc này, gia đình chị Tươi đã gửi một bức tâm thư đến Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh để cảm ơn. Khi Thủ trưởng đọc tâm thư của chị Tươi, tất cả những cán bộ có mặt đều không nén được xúc động vì những lời mộc mạc giản dị, sự biết ơn trân trọng của chị và gia đình dành cho Trung tá Hoan. Trong thư có đoạn: “…Cảm ơn các đồng chí đã rèn luyện, giáo dục nên một chiến sĩ dũng cảm quên mình vì nhân dân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi thời đại...”.

Đang hào hứng chia sẻ với chúng tôi thì giọng anh chùng xuống, anh nói: “Tháng 4/2023, tôi cùng đồng đội phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng Bell-505 mang số hiệu VN-8650 gặp sự cố trên vùng biển vịnh Hạ Long khiến 4 khách du lịch và 1 phi công tử vong. Sau quá trình nỗ lực tìm kiếm không quản ngày đêm, khó khăn vất vả do thời tiết và địa hình biển rộng lớn “như mò kim đáy biển” nhưng ông trời đã không phụ lòng người, chúng tôi đã tìm thấy toàn bộ thi thể các nạn nhân để sớm đưa về với gia đình, lòng tôi mới thấy thanh thản được”.

Tháng 6/2021, qua công tác nghiệp vụ, Trung tá Khúc Thế Hoan đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ thành công 1 đối tượng giả danh Sĩ quan Quân đội (tự xưng là Thiếu tá, công tác tại Tổng cục II - Bộ Quốc phòng). Qua tiến hành thủ tục kiểm tra hành chính đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan, được biết đây là đối tượng chuyên giả danh Sĩ quan Quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù khó khăn

Quảng Ninh là tỉnh giáp vùng biên giới có nhiều huyện, thị trấn, phần lớn là người đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là, địa bàn rất nhạy cảm, dễ bị các đối tượng lợi dụng, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lên biện pháp trong công tác dân vận, vận động quần chúng, đặc biệt chú trọng làm “dân vận khéo” để bảo vệ vững chắc biên cương.

Với sự nỗ lực trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền anh được các cấp khen thưởng: Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng hai Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba (năm 2014, 2020); Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, Danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh” (năm 2015); Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” (năm 2023) Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” (năm 2016, 2017); Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (năm 2020); Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động” Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014 - 2017); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (năm 2023); Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh…

Trung tá Khúc Thế Hoan vốn là con em người dân tộc Tày, hiểu tiếng và phong tục tập quán của người đồng bào là một lợi thế, được đơn vị giao trọng trách trên vai. Năm 2015 tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, anh Hoan cùng đồng đội tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác dân vận trên địa bàn, thực hiện chính sách mở đường lên thôn bản, giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc) để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đồng bào. Anh Hoan xác định “biên giới cũng là nhà, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Sau một thời gian, anh là người cán bộ quân đội có “uy tín” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được bà con dân bản yêu quý, tin tưởng.

Là người dân tộc Tày, Trung tá Khúc Thế Hoan luôn hướng về mảnh đất Quảng La, nơi anh sinh ra và lớn lên, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động thanh niên đến tuổi hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, định hướng việc làm cho nhiều thanh niên đến tuổi lao động cũng như quân nhân xuất ngũ về địa phương, anh được bà con, làng xóm luôn tin tưởng, quý mến.

Trung tá Khúc Thế Hoan (đứng giữa) cùng 2 tác giả của Báo Pháp luật Việt Nam

Trung tá Khúc Thế Hoan (đứng giữa) cùng 2 tác giả của Báo Pháp luật Việt Nam

Mẹ anh là một đảng viên gương mẫu, có uy tín, trên 40 năm tuổi Đảng, cũng là người luôn động viên anh học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Được biết, bố anh bị bệnh qua đời khi anh mới vào Học viện An ninh nhân dân được 2 tháng, anh đã nén đau thương, tự hứa với lòng mình sẽ thực hiện ước mơ đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam để bố có thể mỉm cười và an lòng.

Lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Trong suốt thời gian công tác tại đơn vị, Trung tá Khúc Thế Hoan luôn nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, đã chủ động tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh về công tác bảo vệ an ninh trong Đảng bộ và Lực lượng vũ trang tỉnh; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý khi có tình huống, không để bị động bất ngờ. Tích cực thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; rèn luyện phẩm chất người quân nhân cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

Trung tá Khúc Thế Hoan trong một dịp đi làm nhiệm vụ công tác dân vận trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trung tá Khúc Thế Hoan trong một dịp đi làm nhiệm vụ công tác dân vận trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Dù công việc gặp không ít khó khăn nhưng anh luôn tự nhủ dù gian khổ đến mấy, dù ở cương vị nào cũng tận tụy, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhận xét về Trung tá Khúc Thế Hoan, Đại tá Nguyễn Đình Nên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Trung tá Hoan là một cán bộ có nhiều phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, hòa đồng, yêu thương, giúp đỡ đồng đội. Trên cương vị là Trưởng ban Bảo vệ an ninh, luôn có trách nhiệm, năng nổ trong nhiệm vụ chức trách, gương mẫu từ lời nói đến việc làm, tham mưu cho chỉ huy luôn sát, đúng. Mạnh dạn, thẳng thắn kỷ luật nghiêm với những cán bộ vi phạm.

Anh cũng luôn giữ gìn đoàn kết tốt trong chi bộ, đơn vị, thực hiện tốt đoàn kết với nhân dân. Là một đảng viên trẻ, Trung tá Hoan là tấm gương, có lòng dũng cảm, bản lĩnh, tinh thần xả thân cứu giúp tính mạng và tài sản của nhân dân. Tích cực tham gia phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn…những việc làm của anh để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, được Thủ trưởng các cấp ghi nhận, được đồng đội quý mến”. Trong phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trung tá Khúc Thế Hoan luôn là tấm gương nỗ lực vượt khó, giàu thành tích, là tấm gương cần được nhân rộng để mọi người học tập, noi theo.

Công Hoan - Đức Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khong-ngai-gian-kho-trung-ta-nguoi-dan-toc-tay-khuc-the-hoan-luon-lam-theo-loi-bac-post528762.html