Không nhận ra mũi Sa Vĩ sau khi bão quét qua
Ba ngày sau khi cơn bão giật cấp 11 quét qua, nơi đặt nét vẽ đầu tiên trên bản đồ hình chữ S vẫn chìm trong cảnh đổ nát. Thế nhưng, tình yêu với vùng đất địa đầu Tổ quốc vẫn kéo những đoàn khách đến tham quan, mang lại sức sống và hy vọng phục hồi mạnh mẽ cho du lịch Quảng Ninh.

Cơn bão số 1 đổ bộ vào Quảng Ninh hôm 4/7 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu du lịch, đặc biệt nhiều khu du lịch thuộc TP. Móng Cái (cũ) trở nên tan hoang sau bão.

Mũi Sa Vĩ (hay còn gọi là Mũi Gót) tọa lạc tại phường Trà Cổ, TP. Móng Cái cũ nay là phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh. Đây là điểm đánh dấu cực Đông Bắc, nơi đặt nét vẽ đầu tiên trên bản đồ hình chữ S và là điểm bắt đầu của đường bờ biển Việt Nam kéo dài 3.260 km. Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong tại mũi Sa Vĩ - nơi địa đầu của Tổ quốc (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), nhiều công trình du lịch bị hư hỏng nặng nề do bão số 1 quét qua.
Bão giật cấp 11 khiến cây cối đổ gãy đè vào hệ thống điện, camera, hạ tầng... sau 3 ngày bão quét qua, cả quần thể du lịch mũi Sa Vĩ vẫn hoang tàn ngổn ngang.

Bất chấp sự tàn phá nặng nề của bão, nhiều khách du lịch vẫn đến điểm đặt nét vẽ đầu tiên trên bản đồ Tổ quốc để check-in.

Du khách chụp ảnh check-in bên cột mốc số 0 - Sa Vĩ.

Cây cối đổ gãy vẫn nằm ngổn ngang xung quanh.

Du khách người nước ngoài đến tham quan mong muốn chính quyền địa phương sớm sửa chữa, dọn dẹp và khôi phục lại các điểm du lịch tại đây. "Nếu có dịp tôi chắc chắn sẽ quay trở lại đây lần nữa", vị khách nước ngoài chia sẻ.

Cùng với đó, người dân và chính quyền phường Móng Cái 1 cũng đang tích cực dọn dẹp cây cối đổ gãy.

Bất chấp sự tan hoang sau bão, ô tô chở khách du lịch vẫn nườm nượp đổ về đây. "Chúng tôi có chuyến du lịch tới Quảng Ninh đáng nhớ khi đúng vào dịp bão đổ bộ. Biết bão tan, cả nhà đến Móng Cái để tham quan nhưng thấy mọi thứ vẫn còn đổ gãy ngổn ngang", một khách du lịch chia sẻ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khong-nhan-ra-mui-sa-vi-sau-khi-bao-quet-qua-post1857553.tpo













