Không phải Cá Tháng Tư đâu: Sở thú treo biển chuồng sư tử, nhưng bên trong là… chú chó con

Một sở thú mới mở ở Trung Quốc bỗng trở nên nổi tiếng sau khi 'thay thế nhân vật' một cách ngoạn mục: Trong chuồng sư tử châu Phi chỉ là một chú chó lông vàng ngơ ngác. Mà đây là chuyện thật chứ không phải họ đùa nhân ngày Cá Tháng Tư đâu. Lý do là gì vậy nhỉ?

Một sở thú mới mở ở thành phố Tây Xương (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã thu hút được sự chú ý của nhiều khách tham quan cũng như cư dân mạng toàn thế giới, tất cả là nhờ vào chuồng sư tử châu Phi ở đó.

Sự việc xảy ra ở sở thú Viên Gia Sơn, và được đưa ra khi một người có họ là Tang dẫn con đến chơi. Hai bố con họ rất bất ngờ khi tại chuồng sư tử - họ không thể nhầm được vì bên ngoài cái chuồng đó có bảng giới thiệu con vật ở trong chuồng là sư tử châu Phi - lại có… một chú chó nhỏ lông vàng.

Tấm bảng giới thiệu "sư tử châu Phi" ở bên ngoài chuồng. Ảnh: CP.

Anh Tang kể: “Lúc đầu, chúng tôi tưởng mình đi nhầm chuồng. Nhưng sau khi xem xét xung quanh, chúng tôi nhận ra rằng đó chính là chuồng sư tử”. Rồi anh nói đùa về bức ảnh chú chó ngồi trong chuồng sư tử: “Liệu đây có phải một chú sư tử châu Phi không nhỉ? Hay vì nó còn nhỏ nên trông như thế?”.

Khi anh Tang hỏi một nhân viên của sở thú thì nhân viên này đáp, chuồng này hồi trước là có sư tử, tuy nhiên, sư tử đã được chuyển đi chỗ khác. Nhân viên nói: “Chúng tôi đang điều chỉnh các chuồng thú, và tấm bảng chuồng sư tử chưa được chuyển đi”.

Và đây là vị chúa tể rừng xanh. Ảnh: CP.

Nhưng anh Tang không chấp nhận lời giải thích này. Anh bảo rằng sở thú bán vé cho khách tham quan với lời giới thiệu rằng có sư tử, nhưng anh đã tìm khắp sở thú mà chẳng thấy sư tử đâu cả. Anh Tang nói: “Tiền mua vé là chuyện nhỏ thôi. Chuyện quan trọng hơn đối với tôi là tôi không biết phải giải thích điều này cho con tôi thế nào”. Chẳng lẽ nói sư tử đã “biến hình” thành chú cún?

Sau đó, có thông tin cho biết rằng chú chó lông vàng là thú cưng của người chủ sở thú, đang được ở tạm tại chuồng sư tử, theo Global Times.

Đây là đôi mắt của "cỗ máy săn mồi" khủng khiếp nhất trong tự nhiên, bạn thấy có đáng sợ không? Ảnh: Yahoo.

Cư dân mạng thì rất buồn cười, một người bình luận rằng: “Những chú chó đang rất bận vì phải thay thế cho nhiều loài vật khác trong sở thú”.

Họ nói thế vì đây không phải là lần đầu tiên một sở thú đã cố thay thế loài động vật này với loài khác. Khoảng một tháng trước, một sở thú ở thành phố Hàm Ninh (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã cho một chú chó Rottweiler vào chuồng chó sói (không có chó sói). Người quản lý sở thú đó nói rằng, lúc trước thì có chó sói trong chuồng, nhưng do già nên chó sói đã chết. Lúc ấy, cư dân mạng hài hước đùa rằng lẽ ra sở thú nên để một chú chó husky vào trong chuồng, vì trông sẽ giống chó sói hơn.

Trong chuồng chó sói là chú chó này. Ảnh: Yiyayiyayao/ AsiaWire/ australscope.

Sở thú thay sư tử bằng chú chó nhỏ đã lên tiếng xin lỗi, và khẳng định rằng bây giờ họ đã có chuồng sư tử thật rồi.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khong-phai-ca-thang-tu-dau-so-thu-treo-bien-chuong-su-tu-nhung-ben-trong-la-chu-cho-con-post1324963.tpo