'Không phải Ronaldo, Messi mới là di sản của La Liga'

Chủ tịch Javier Tebas khẳng định Cristiano Ronaldo và Neymar đều có vai trò quan trọng tại giải đấu, song Lionel Messi mới là di sản ở La Liga.

Goal dẫn lời Chủ tịch Tebas của La Liga: “Tôi muốn Neymar trở lại giải đấu vì cậu ấy là một trong 3 ngôi sao sáng nhất thế giới hiện nay. Sự nổi tiếng của Neymar giúp La Liga có thêm cổ động viên, song cậu ấy không phải là tất cả. Ronaldo cũng tương tự Neymar, chỉ có Messi khác biệt, bởi cậu ấy là di sản của La Liga”.

Trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2019 đóng cửa, Real Madrid và Barcelona cùng cạnh tranh chữ ký của Neymar. Chủ tịch Tebas khẳng định 2 “Gã khổng lồ” của bóng đá Tây Ban Nha có đủ tiềm lực để đưa ngôi sao Brazil rời PSG. “Vấn đề chỉ là Barca hoặc Real có muốn hay không”, người đứng đầu La Liga khẳng định.

Chủ tịch La Liga đề cao tầm ảnh hưởng của Messi. Ảnh: Getty Images.

Chủ tịch La Liga đề cao tầm ảnh hưởng của Messi. Ảnh: Getty Images.

Trước khi gia nhập Juventus, Ronaldo khoác áo Real 9 mùa giải. Anh ra sân 292 trận tại La Liga và ghi 311 bàn. Trong khi đó, Messi đã chơi 452 trận, ghi 419 bàn và thành tích này còn gia tăng trong tương lai. Trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử La Liga, Messi đứng đầu, xếp sau là Ronaldo.

Sau khi chia tay CR7, Real trượt dốc thảm hại ở La Liga 2018/19 và trở thành cựu vương Champions League. Giải đấu La Liga không còn Ronaldo, qua đó thiệt hại về lượng cổ động viên và yếu tố thương mại. Tờ AS thống kê 90% CĐV của Ronaldo ở ngoài Tây Ban Nha, nên phần lớn trong số này theo chân anh sang Juventus.

Nhờ có Ronaldo và Messi, giá trị bản quyền La Liga từ năm 2016 đến năm 2019 lên tới con số hơn 2,5 tỷ USD. Kể từ mùa giải 2020/21, La Liga bán gói bản quyền truyền hình mới, và người ta lo ngại khoản tiền sẽ khó vượt được con số cũ.

Con trai Messi ăn mừng khi đội của bố sút hỏng Mateo Messi khiến Luis Suarez ngạc nhiên bằng việc cổ vũ Real Betis trong trận đấu với Barcelona ở vòng 2 La Liga.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khong-phai-ronaldo-messi-moi-la-di-san-cua-la-liga-post983166.html