Không sợ trực đêm
Lan mới về trạm y tế xã nhận việc được vài tháng nên vẫn còn bỡ ngỡ. Nhưng từ khi thấy chị Huế khéo thu xếp việc nhà, việc trạm y tế, không quản trực đêm nên cô càng quyết tâm theo nghề.
Sang giêng, trời rét lại kèm mưa phùn nên đêm càng thêm lạnh và yên tĩnh. Lan mới về trạm y tế xã nhận việc được vài tháng nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Hôm nay, Lan và chị Huế cùng ca trực.
Trạm y tế đang có 2 bệnh nhân nên hai chị em phải thức để truyền nước cho họ. Thấy chị Huế đang miệt mài sắp xếp lại tủ thuốc, Lan mạnh dạn hỏi:
- Trực đêm thế này, bé nhà chị ở nhà với ai? Em chưa có gia đình mà trực đêm còn thấy ngại.
Chị Huế mỉm cười, rót cho Lan cốc trà nóng bảo:
- Nghề của mình là vậy em. Khi đã chọn học nghề y thì chuyện trực đêm hay không được nghỉ lễ Tết là chuyện bình thường. Chị quen rồi.
Hai chị em đang trò chuyện thì có tiếng điện thoại reo. Chị Huế vội nghe máy:
- A lô, chị Huế phải không? Bà Tư bị khó thở. Chị đến ngay nhé!
Bảo Lan ở lại chăm sóc bệnh nhân, chị Huế khoác vội áo mưa rồi đi. Ngoài trời tối om, mưa phùn kèm gió bấc thổi ào ào. Lan thấy thương chị.
Chị Huế đến nhà bà Tư đã thấy chị Xuân hốt hoảng nói:
- Chị Huế đến rồi. Bà Tư khó thở nên em sợ quá.
Chị Huế nhẹ nhàng trấn an:
- Chị bình tĩnh, để em xem thế nào?
Sau khi kiểm tra, chị Huế cười bảo:
- Không sao đâu, bà chỉ bị hen tái phát thôi. Uống thuốc xong sẽ ổn. Bà nhớ uống thuốc đều đặn và giữ ấm. Lạnh thế này bệnh dễ tái phát lắm.
Bà Tư thều thào:
- May cháu đến kịp, không thì...
Chị Huế cười đáp:
- Bà đừng khách sáo. Chăm sóc sức khỏe cho bà con là việc của chúng cháu mà.
Chị Huế trở về trạm y tế, trời cũng tang tảng sáng. Thấy chị về, Lan giúp chị cất đồ và hỏi:
- Bà Tư sao rồi chị?
- Bà Tư bị hen tái phát, không thở được nên tím tái. May hôm nay chị Xuân hàng xóm sang ngủ cùng nên kịp gọi điện cho chị, chị Huế kể.
Chứng kiến công việc của chị Huế và những trải nghiệm thực tế tại trạm y tế, Lan thấy mình cần cố gắng nhiều hơn. Lan thì thầm hỏi chị Huế:
- Chị có bao giờ thấy hối tiếc vì đã chọn nghề y không?
- Ban đầu chị cũng lo sợ không biết có theo được nghề đã chọn không nhưng rồi mỗi lần giúp ai đó khỏi bệnh chị thấy rất vui. Rất may gia đình chị thông cảm, hỗ trợ. Nhất là chồng chị, anh ấy khéo động viên nên chị yên tâm lắm.
Nghe chị Huế nói Lan có thêm quyết tâm theo nghề.
- Ban đầu em cũng nản, nhất là khi người yêu em lo lắng sau này lấy nhau rồi có con mà em lại đi trực đêm suốt. Nhưng từ khi thấy chị khéo thu xếp việc nhà, việc trạm y tế em nghĩ quyết tâm là làm được, cô mạnh dạn tâm sự.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/khong-so-truc-dem-406110.html