Không thể im lặng trước tiếng kêu cứu của thú rừng trong vườn quốc gia Cát Tiên

Bạn đọc phẫn nộ về nạn săn bắn thú rừng ở Vườn quốc gia Cát Tiên; nhiều người đề xuất giải pháp để bảo vệ động vật hoang dã, lan tỏa ý thức yêu rừng, yêu thiên nhiên cho thế hệ trẻ.

Báo Pháp Luật TP.HCM vừa khởi đăng loạt bài điều tra “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh”, phản ánh tình trạng săn bắt, giết hại trái phép nhiều loài động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt bài đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

 Cận cảnh những con thú bị bắn, sập bẫy, xẻ thịt trong đêm.

Cận cảnh những con thú bị bắn, sập bẫy, xẻ thịt trong đêm.

Sốc với cảnh thú rừng bị xẻ thịt

Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đây là hành vi cần bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Xuân (quận 10, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi thực sự sốc khi đọc loạt bài điều tra này. Những con thú quý hiếm như chồn bay, cheo cheo, nhím... bị đặt bẫy, bắn hạ không thương tiếc giữa Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi vốn được xem là khu bảo tồn thiên nhiên hàng đầu. Thậm chí, chúng còn bị mang ra làm mồi nhậu và được rao bán công khai ở quán ăn bình dân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là sự tàn bạo, vô cảm với thiên nhiên. Không thể chấp nhận được việc rừng quốc gia trở thành nơi diễn ra những hành vi giết chóc như vậy”.

Bạn đọc Thảo Vy (Đồng Nai) bức xúc: “Là người sống gần Vườn quốc gia Cát Tiên, tôi từng nghĩ đó là vùng an toàn cho thú rừng. Nhưng những gì báo chí phản ánh khiến tôi cảm thấy xấu hổ và lo sợ. Luật Bảo vệ động vật hoang dã đã có, nhưng thực tế thì người ta vẫn ngang nhiên săn bắn, buôn bán, tiêu thụ. Nếu cứ tiếp diễn, con cháu chúng ta sẽ chỉ còn được thấy những loài vật này qua tranh ảnh mà thôi”.

Bạn đọc Phạm Văn Lộc (Lâm Đồng) bày tỏ: “Tôi rất đau lòng khi xem hình ảnh những con thú bị treo ngược, bị chặt đầu, mổ bụng… trong các quán ăn ở gần rừng. Chúng ta nói nhiều về bảo tồn, về bền vững, nhưng rốt cuộc lại để mặc thú rừng chết dần chết mòn vì lòng tham và sự thỏa mãn nhất thời. Không thể chỉ nói suông, đã đến lúc phải hành động thật sự quyết liệt”.

 Cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt về hành vi mua bán động vật hoang dã tại các quán.

Cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt về hành vi mua bán động vật hoang dã tại các quán.

Cần công nghệ và ý thức để bảo vệ rừng

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cũng đề nghị cần có những biện pháp cụ thể, lâu dài để bảo vệ động vật hoang dã không chỉ tại Cát Tiên mà còn ở các khu rừng trên cả nước. Bởi, nếu không có giải pháp bảo vệ hiệu quả, các loài thú rừng sẽ đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nhanh chóng. Dù pháp luật đã có quy định, nhưng nếu không được thực thi nghiêm túc, tình trạng săn bắt trái phép vẫn rất khó kiểm soát triệt để.

Bạn đọc Nguyễn Cửu (quận 1, TP.HCM) bày tỏ: “Muốn ngăn chặn nạn săn bắn, buôn bán thịt rừng, thì phải xử lý nghiêm cả chuỗi từ người săn bắt, vận chuyển, đến người tiêu thụ, đặc biệt là các quán ăn, nhà hàng. Tôi thấy nhiều nơi thậm chí còn treo biển ‘có thịt rừng’ như một hình thức quảng cáo, thách thức pháp luật. Phải rút giấy phép kinh doanh, công khai tên các cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông và xem xét xử lý hình sự khi cần. Khi hình phạt đủ răn đe, người ta mới dừng tay”.

Bạn đọc Quỳnh Trâm (TP.HCM) đề xuất: “Bên cạnh chế tài pháp lý, việc giáo dục nhận thức cộng đồng là vô cùng quan trọng. Cần đưa nội dung bảo vệ động vật hoang dã vào chương trình học phổ thông, truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội, trên các kênh truyền hình… Đặc biệt, đối với người dân sống quanh các khu rừng, họ là người tiếp xúc gần nhất với rừng và thú, thì việc họ hiểu đúng, thương rừng, họ sẽ là người bảo vệ hiệu quả nhất. Chỉ cần mỗi người hiểu được giá trị sống của một con thú, chắc chắn sẽ ít đi một hành vi sát hại”.

Bạn đọc Văn Son (Bình Phước) nêu ý kiến: “Lực lượng kiểm lâm hiện nay còn quá mỏng và thiếu trang thiết bị hỗ trợ. Cần có ngân sách đầu tư mạnh hơn cho công tác bảo vệ rừng: camera giám sát, máy bay không người lái, hệ thống cảnh báo sớm... Cũng nên xây dựng mạng lưới tình nguyện viên giám sát cộng đồng, người dân có thể báo cáo các hành vi bất thường thông qua app hoặc hotline 24/7. Bảo vệ thiên nhiên không thể chỉ đặt lên vai kiểm lâm, mà phải có sự hỗ trợ từ công nghệ và cộng đồng. Để không còn những “tiếng kêu giữa rừng xanh” thì cần tiếp tục lan tỏa ý thức yêu rừng, yêu thiên nhiên và sự sống cho thế hệ trẻ; biến việc bảo vệ rừng, bảo vệ muông thú thành hành động cụ thể từ cơ quan chức năng cho đến từng người dân”.

Săn bắt thú rừng quý hiếm có thể bị phạt tù đến 15 năm

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, động vật hoang dã được phân thành ba nhóm, trong đó có hai nhóm chính là nhóm IB và nhóm IIB, gồm các loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Theo luật sư Hoan, người có hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán động vật thuộc nhóm IB sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 244 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đáng chú ý, với nhóm này, hành vi vi phạm không cần định lượng, chỉ cần có hành vi là đã cấu thành tội phạm; khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù.

Trường hợp đối tượng vi phạm liên quan đến các loài thuộc nhóm IIB, mức phạt có thể nhẹ hơn, nhưng vẫn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 234 BLHS với hình phạt lên đến 12 năm tù.

“Nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính. Mức xử phạt dao động từ 5 triệu đồng đến 400 triệu đồng, tùy theo mức độ và chủng loại động vật. Luật cũng quy định rõ các hình phạt bổ sung và nghĩa vụ khắc phục hậu quả” - luật sư Hoan nói.

HUỲNH THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/khong-the-im-lang-truoc-tieng-keu-cuu-cua-thu-rung-trong-vuon-quoc-gia-cat-tien-post854521.html