Hà Nội: Người dân tố bị nhóm người 'lạ' đập phá nhà cửa, hành hung

Công an đang xác minh thông tin tố giác nhóm đối tượng mặc thường phục và quần áo đồng phục bảo vệ (Security) cùng trang thiết bị máy móc đến phá nhà cửa, làm hư hỏng tài sản của người dân tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua tại phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên xảy ra các vụ việc nhóm người lạ mặt đến đập phá nhà cửa, hủy hoại tài sản, xô xát gây thương tích cho người dân, khiến nhân dân trong khu vực vô cùng hoang mang, sợ hãi.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Trọng Bảng (SN 1941, trú tại Ngõ 158 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1) cho biết, điển hình như trường hợp của ông Lê Đức Vụ (ở tổ Hoàng 20, phường Cổ Nhuế 1) đã bị nhóm người cho máy xúc đến phá nát toàn bộ vườn bưởi hơn 1.000m2. Tiếp đó, trong vài ngày đầu tháng 4/2025, nhóm người khác đến phá hoại nhà cửa và tài sản của nhà số 220 đường Phan Bá Vành.

Nghiêm trọng hơn, gần đây nhất vào sáng sớm 11/5, một nhóm người mặc quần áo Security (bảo vệ) đến phá dỡ nơi ở, hủy hoại tài sản của gia đình anh Kiều Quang Đức (ở số 204, đường Phan Bá Vành). Cá nhân anh Đức bị nhóm người này hành hung

Theo ông Bảng, nguyên nhân xảy ra các vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn giữa doanh nghiệp với một số hộ dân nằm ở ranh giới hoặc trong quy hoạch Khu đô thị thành phố Giao Lưu.

Ông Hoàng Trọng Bảng.

Ông Hoàng Trọng Bảng.

Có mặt tại hiện trường số 204 đường Phan Bá Vành, PV Tiền Phong ghi nhận toàn bộ công trình là nơi gia đình anh Kiều Quang Đức sinh sống, kinh doanh đã bị san phẳng, ngổn ngang vật liệu.

Trao đổi tại đây, anh Đức cho hay, căn nhà của anh có diện tích khoảng 200m2, là nơi để cả gia đình sinh hoạt, cũng vừa kinh doanh. “Sáng sớm 11/5/2025, gia đình tôi đang ở quê thì nhận được tin có nhóm đối tượng lạ phá nhà. Tôi thật sự rất hoang mang vì đây là nơi gia đình sinh sống làm ăn từ nhiều năm, nay tự nhiên họ đến phá khiến tôi và các con không còn chỗ ở”, anh Đức nói và cho biết, thời điểm nhóm người đến phá dỡ nhà anh không có mặt cán bộ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Hình ảnh nhóm người mặc áo Security và máy móc tổ chức "cưỡng chế" nhà anh Đức. Ảnh do người dân cung cấp.

Hình ảnh nhóm người mặc áo Security và máy móc tổ chức "cưỡng chế" nhà anh Đức. Ảnh do người dân cung cấp.

Anh Kiều Quang Đức tại hiện trường ngôi nhà bị đập phá.

Anh Kiều Quang Đức tại hiện trường ngôi nhà bị đập phá.

Vẫn theo anh Đức, khi biết tin, anh đã báo cơ quan chức năng xuống giải quyết, nhưng sau khi lực lượng chức năng rời đi, nhóm người lạ tiếp tục vào san gạt gây hư hỏng tài sản, thậm chí lấy đi một số đồ đạc. Đáng chú ý, theo lời anh Đức, anh còn bị nhóm người trên khống chế đánh gây thương tích và có lời lẽ thách thức.

Anh Đức cho rằng, nhà đất của anh nếu có sai phạm hoặc trong dự án thuộc diện phải cưỡng chế thì trước khi phá dỡ, chính quyền hoặc cơ quan chức năng phải thông báo cho anh biết. Tuy nhiên, việc nhóm người lạ mặc đồng phục bảo vệ tự ý đến tháo dỡ, cho máy móc san phẳng nhà anh là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại gần 700 triệu đồng.

Đến nay hơn một tháng trôi qua, anh chưa được cơ quan chức năng thông báo kết quả giải quyết.

Nhóm người mặc đồng phục an ninh phá nhà anh Đức được người dân chụp ảnh lại.

Nhóm người mặc đồng phục an ninh phá nhà anh Đức được người dân chụp ảnh lại.

Liên quan đến vụ việc của gia đình anh Kiều Quang Đức, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ chỉ huy Công an phường Cổ Nhuế 1 cho hay, Phòng PC02 Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra.

Để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc đất đai, quy hoạch, cũng như công tác đền bù giải phóng mặt bằng liên quan đến lô đất nhà anh Đức, phóng viên Tiền Phong đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, tuy nhiên ông Tuyên chỉ cho biết, đã giao các đơn vị chức năng của quận phối hợp giải quyết.

Hoàng An

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-nguoi-dan-to-bi-nhom-nguoi-la-dap-pha-nha-cua-hanh-hung-post1750200.tpo