'Không thể tả hết nỗi vui mừng khi nghe tin chiến thắng 30/4/1975'
Nguyên là cán bộ Đài Phát thanh Giải phóng (CP-90), hiện là Phó Bí thư Chi bộ Khối Doanh nghiệp tự lập Dakuchaev, TP. Moskva, bà Phạm Thị Vân vẫn nhớ như in phút giây nghe tin phát thanh viên Tuyết Mai đọc tin chiến thắng 30/4/1975.
PV: Thưa bà, trong những năm kháng chiến, việc tuyên truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và Đài Phát thanh giải phóng CP-90 góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975. Bà có thể cho biết về những đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên Đài CP 90 trong thời gian đó?
Bà Phạm Thị Vân: Đài Phát thanh Giải phóng CP-90 lúc bấy giờ thuộc Ban Thống nhất Trung ương và nằm ở số 56 Quán Sứ, luôn bên cạnh Đài TNVN ở 58 Quán Sứ và luôn được Đài TNVN hỗ trợ. 2 Đài khác nhau nhưng lại như là một.
Trong những năm chiến tranh ác liệt, đặc biệt là năm 1972, tôi ở bộ phận phát sóng. Bộ phận chúng tôi nằm ở nhiều địa điểm, ở Bạch Mai rồi đi sơ tán các nơi, đi lưu động, kể cả Quảng Trị và ở phía trong. Đài Giải phóng không bao giờ cố định, vì phe đối lập luôn tìm mọi cách để chặn làn sóng của ta.

Bà Phạm Thị Vân và các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Moscow
Nếu việc phát sóng bị chặn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo chiến đấu trên mọi miền đất nước. Khi đó, từ trên xuống dưới, từ lãnh đạo đến đội ngũ công nhân đều đoàn kết làm sao đạt hiệu quả công việc cao nhất.
Các phóng viên cả của Đài TNVN và Đài Phát thanh giải phóng đều rất dũng cảm đi lấy tin tức, ra chiến trường, đi đi về về, làm sao để đưa tin nhanh nhất. Lúc bấy giờ rất khó khăn, đi sơ tán rất nhiều nơi, di động nhiều địa điểm, nhưng tất cả đều đoàn kết, thống nhất.
PV: Trong thời gian gần đến Ngày giải phóng 30/4, công việc của bà như thế nào và tâm trạng của bà ra sao?
Bà Phạm Thị Vân: Gần đến Ngày giải phóng 30/4, vào năm 1974 lần lượt các địa phương giành chiến thắng. Chúng tôi phấn khởi lắm. Lúc đó, chúng tôi được huy động và sẵn sàng đi làm bất cứ đâu, làm việc ngày đêm không kể giờ giấc. Chúng tôi trực phát sóng không được rời, phải đảm bảo làn sóng được liên tục, kỷ luật rất nghiêm.

Bà Phạm Thị Vân dâng hoa tại Tượng đài Bác ở Thủ đô Moscow
PV: Bà nhớ nhất những gì vào thời điểm chiến thắng ngày 30/4/1975?
Bà Phạm Thị Vân: Tôi nhớ là Phát thanh viên Tuyết Mai cầm bản tin phát thanh đọc tin chiến thắng. Chúng tôi mừng quá, tất cả ôm nhau khóc. Tất cả ra đường hết, cả thành phố Hà Nội như một rừng hoa. Nghe tin Sài Gòn giải phóng, mừng lắm, không thể tả hết nỗi vui mừng của nhân dân cả nước cũng như nhân dân Khu Tập thể 128C Đại La. Lúc bấy giờ mọi người lại khóc nhớ đến Bác Hồ. Bác ra đi sớm quá không được chứng kiến phút giây lịch sử khi đất nước hoàn toàn giải phóng
PV: Bây giờ khi đất nước đang tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tâm trạng của bà như thế nào?
Bà Phạm Thị Vân: 50 năm giải phóng miền Nam tôi không về nước được, nhưng nếu có một dịp nào đó, tôi rất mong được về tham dự gặp mặt để gặp lại anh em đồng nghiệp từ ngày xưa, chắc bây giờ không nhiều, người còn, người mất.
Tôi thấy phóng viên Đài TNVN, thế hệ trẻ bây giờ đã tiếp nối, phát huy tốt truyền thống của các nhà báo lão thành, những nhà báo từ cách đây 50 năm.
PV: Xin cảm ơn bà!