Không thể tùy tiện!

Sáng 8-5, đang đi dạo trong công viên Hồ Thiên Nga (khu đô thị Ecopark, Hưng Yên), bà Nga và bà Quỳnh thấy một cháu bé vứt vỏ hoa quả vào thùng rác hữu cơ. Ngay sau đó, một đôi nam nữ đi qua vứt một bọc rác ngay cạnh hai thùng rác vô cơ và hữu cơ mà Ban quản lý khu đô thị đặt sẵn tại đây để cư dân hình thành thói quen phân loại rác ngay từ nguồn. Bà Nga thấy vậy liền nói:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Anh chị quay lại bỏ rác vào thùng hộ cho!

- Ui dào! Túi rác to quá, không bỏ vào được...

Bà Quỳnh thấy vậy tiếp lời:

- Túi rác to thì các cháu nên chia nhỏ, phân loại rác tại nhà. Có rác thì phải vứt vào thùng, đừng vứt tùy tiện thế này!

Thấy thái độ kiên quyết của hai bà, đôi nam nữ quay lại, nhặt túi rác rồi bỏ vào thùng.

Khi hai bạn trẻ đi khuất, bà Nga nói với bà Quỳnh:

- Nếu ai cũng như các bạn trẻ này thì môi trường đô thị không tránh khỏi bị ô nhiễm. Là cư dân của một khu đô thị văn minh thì từ hành động đến lời nói cũng phải văn minh, bà nhỉ!

Hồng Đào

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/967325/khong-the-tuy-tien