Không thi vẫn hồi hộp: Phụ huynh Hà Nội thấp thỏm chờ con ngày đầu 'ra quân'
Ngày 26/6, hơn 124.000 thí sinh tại Hà Nội đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT năm 2025.
Với hai môn thi quan trọng là Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều, đây được xem là ngày thi mở màn căng thẳng nhất đối với học sinh lớp 12.
Không chỉ các sĩ tử hồi hộp, mà bên ngoài cổng trường, từng nhóm phụ huynh cũng thấp thỏm chờ đợi. Dưới cái nắng mùa hè, họ ngồi bên vỉa hè, dưới tán cây, ánh mắt dõi theo từng giây kim đồng hồ nhích qua.
Đáng chú ý, không chỉ có cha mẹ, nhiều ông bà cũng đến từ sáng sớm để đưa đón cháu, mang theo cả niềm tin và sự động viên thầm lặng.
Dù kết quả thế nào, với nhiều gia đình, điều quan trọng nhất là con đã nỗ lực hết mình. Một kỳ thi không chỉ là hành trình của học sinh mà còn là câu chuyện của những người thân yêu luôn đồng hành phía sau, âm thầm nhưng đầy yêu thương.
Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương về ngày thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025:

Nhiều phụ huynh quyết định ở lại điểm thi cả ngày để chờ đợi con em dự thi. (Ảnh: Phương Ly)

Những ánh mắt ngóng trông mỗi khi điểm thi thông báo sắp hết giờ làm bài. (Ảnh: Phương Ly)

Nhiều ông, bà cao tuổi ngồi chờ cháu ngoài phía cổng trường. (Ảnh: Phương Ly)

Các phụ huynh chia sẻ về quá trình ôn luyện của con em mình. (Ảnh: Phương Ly)

Một phụ huynh lo lắng cho con khi chỉ còn 5 phút làm bài môn Ngữ Văn. (Ảnh: Phương Ly)

Một phụ huynh nhà ở xa chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho con khi cần thiết. (Ảnh: Phương Ly)

Các phụ huynh đội nắng chờ con trong ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Phương Ly)

Khoảnh khắc thí sinh và phụ huynh vui mừng vì hoàn thành xong ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Phương Ly)

Phụ huynh đón con về sau ngày thi vất vả. (Ảnh: Phương Ly)

Cặp mẹ con ra về muộn nhất tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình trong ngày thi hôm nay. (Ảnh: Phương Ly)