Không tin được dù đấy là... sự thật

Xin lỗi cố nhà thơ Giang Nam là đã xin câu thơ của ông để viết về một sự thật vừa xảy ra cũng không thể tin.

Ấy là việc công an đã khởi tố hiệu trưởng trường Cao đẳng du lịch Hà Nội về việc ăn chặn, có người gọi là trấn lột tiền của sinh viên.

Tôi đã run người lên vì xấu hổ, vì không thể tin được cái chuyện tưởng không thể xảy ra với một ông thầy, huống gì là hiệu trưởng.

Trước đó, hơn mươi hôm chi đó, rộ lên chuyện một cháu học sinh ẩn danh vào group của trường hỏi là tại sao cùng đi phục vụ sự kiện A80 như nhau mà các trường khác thì nhận được nhiều tiền hơn, và chuyển khoản, còn trường mình thì nhận ít hơn, và nhận tiền mặt nhưng lại không ghi số tiền nhận.

Gần như ngay lập tức hiệu trưởng của trường, người đàn ông vừa mới bị khởi tố ấy đã tổ chức một cuộc đối thoại.

Hết sức sòng phẳng, hết sức minh bạch, rõ ràng và công khai.

Chỉ có một trục trặc nhỏ: Trường hứa sẽ đối thoại với sinh viên về việc chi trả tiền tập luyện A80 vào lúc 14h, nhưng bất ngờ chuyển lên 11h. Khi buổi đối thoại kết thúc, nhiều sinh viên mới nhận được thông báo đổi giờ, không thể tham gia.

Và trong buổi đối thoại "sòng phẳng, minh bạch, rõ ràng và công khai" ấy, hiệu trưởng Long tuyên bố: khuyến khích các em hỏi trực tiếp những vấn đề còn vướng mắc, khẳng định sẽ không gây khó dễ vì dám đối thoại. Các báo cũng đưa tin: ngoài ra, ông Long công khai số điện thoại cá nhân, kêu gọi sinh viên liên hệ trực tiếp nếu có vướng mắc và cam kết sẽ giải quyết trong 12 tiếng.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Và sau đấy thì trường cung cấp thông tin: "Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội luôn trân trọng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự nỗ lực của sinh viên trong việc tham gia sự kiện A80 - một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Nhà trường cam kết luôn đặt quyền lợi sinh viên lên trên hết, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu phát hiện sai phạm, nhà trường sẽ nghiêm khắc xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Tôi đọc những tin này và dẫu ngờ ngợ nhưng vẫn tin những gì mà ông Long hiệu trưởng và nhà trường giải trình, bởi tôi không thể tưởng tượng, không thể tin có những ông thầy, ông hiệu trưởng như thế.

Tôi nhớ hồi còn là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Huế, chơi với mấy bạn học bên Đại học Sư phạm, các bạn ấy kể, đêm đêm thầy Nguyễn Văn Hạnh hiệu trưởng đi xung quanh trường, vào cả ký túc xá, hỏi thăm các bạn sinh viên. Có hôm thấy bạn nữ ngồi khóc ở sân trường, thầy dừng lại hỏi thăm rất kỹ, động viên rồi đưa bạn ấy về tận phòng ở ký túc xá.

Sau này khi được quen với ông, tôi có kể chuyện này, ông cười bảo hiệu trưởng thì phải như thế, mà không hiệu trưởng cũng như thế có gì đâu mà nhắc. Mình làm thầy mà không quan tâm tới trò thì làm thầy ai?

Phong cách ấy ông giữ nguyên cho tới khi làm thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi phó trưởng ban Tư tưởng Văn hóa trung ương... cho tới khi mất.

Và rồi, cái vụ trường cao đẳng Du lịch Hà Nội ấy, tới tối 15/12, mọi việc vỡ òa và căm phẫn khi ông Long và 2 thuộc cấp bị khởi tố.

Một ông thầy mà đi ăn chặn của học trò là đã rất đáng xấu hổ rồi. Mà ông thầy ấy lại là hiệu trưởng nữa thì nó xấu hổ gấp bội. Và chưa hết, lại ăn chặn của hàng trăm học trò, đa phần là các cháu, một là tiêu tiền của gia đình, hai là phải đi làm thêm để kiếm tiền ăn học thì nó xấu hổ gấp hàng trăm lần. Và tội càng nặng hơn nữa khi mà ăn chặn tiền của các cháu được nhà nước bồi dưỡng khi phục vụ sự kiện lớn của đất nước, là sự kiện A80. Tôi hình dung các cháu vinh dự tự hào và nâng niu những đồng tiền này như thế nào? Thậm chí cất không nỡ tiêu.

Trước đấy, cũng có một số thầy giáo, một số hiệu trưởng bị khởi tố, bị bắt, như ông Lê Anh Phương, giám đốc Đại học Huế, bị cáo buộc tham ô hơn 2,6 tỷ đồng. Vụ này đã gây chấn động một thời, vì nó liên quan tới môi trường giáo dục đại học, tới trí thức bậc cao. Song dù cũng chiếm đoạt tiền của học viên, nhưng vụ ông Phương là của học viên cao học, nó cũng đỡ bất nhẫn hơn, vì đa số học viên cao học là đã đi làm, có thu nhập, có lương, so với các cháu sinh viên trường Cao đẳng du lịch của ông Long, nhiều cháu vừa học vừa đi làm kiếm tiền theo giờ, mỗi giờ được khoảng 16.000 đến 18.000 đồng.

Tôi nói thật, mỗi khi đi ăn hoặc uống cà phê, gặp các cháu học sinh, sinh viên đi làm thêm, bao giờ cũng hết sức nâng niu chúng, thương chúng và khi tính tiền thì kín đáo kẹp thêm cho chúng một ít tiền lẻ. Thấy nhiều ông bà vào quán quát tháo kiểu mình có tiền, "mua mâm thì đâm cho thủng" là rất hãi, các ông bà ấy không đặt trường hợp các cháu phục vụ ấy là con, cháu mình.

Nhưng số ấy nhiều thành phần, thì đành, chứ môi trường giáo dục, môi trường trí thức, lại là hiệu trưởng, mà đi trấn lột, tới giờ thì tôi khẳng định đấy là hành động trấn lột, đi ăn chặn tiền của học trò mình, thì không thể chấp nhận được, không còn gì tàn nhẫn hơn.

Tất nhiên tôi vẫn tin, ông Long này chỉ là cá biệt, còn phàm là giáo viên, nhất là hiệu trưởng, thì đều yêu thương học trò, như yêu thương con cháu mình. Cho nó còn chả hết, ai nỡ ăn vẹo của chúng, huống hồ trấn lột...

Và hy vọng vụ trấn lột tiền nhà nước bồi dưỡng cho sinh viên phục vụ sự kiện A80 này chỉ xảy ra ở trường cao đẳng Du lịch Hà Nội...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-tin-duoc-du-day-la-su-that-204251216152743005.htm