Không tổ chức 'Mùa hội Cỏ hồng'

Cỏ hồng đang nở hoa rất đẹp nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng không tổ chức mùa hội thường niên. Du khách cũng không có cơ hội cổ vũ cho cuộc đua ngựa không yên hấp dẫn của các chàng trai người Lạch trên triền đồi thắm sắc hồng.

Đồi cỏ hồng lúc hoàng hôn. Ảnh: Võ Trang

Ngày 10/11, UBND huyện Lạc Dương cho biết, hàng năm, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức “Mùa hội Cỏ hồng Lang Biang” vào cuối tháng 11, thu hút rất đông du khách và người dân địa phương tham gia.

Mùa hội thường diễn ra với loạt chương trình như dựng các tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên để du khách chụp ảnh lưu niệm; tổ chức giao lưu văn hóa, các trò chơi dân gian, đua ngựa không yên của người K’Ho; thi sáng tác ảnh nghệ thuật về đồi cỏ hồng...

Xe cộ nườm nượp vào đồi cỏ hồng mùa lễ hội

Xe cộ nườm nượp vào đồi cỏ hồng mùa lễ hội

Du khách tham quan đồi cỏ hồng ven hồ Đan Kia - Suối vàng

Du khách tham quan đồi cỏ hồng ven hồ Đan Kia - Suối vàng

Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã xuất hiện ổ dịch tại đường Duy Tân (tổ dân phố Đăng Gia Dềt B, thị trấn Lạc Dương) nên UBND huyện quyết định ngưng tổ chức Mùa hội Cỏ hồng.

Mặc dù không tổ chức mùa hội nhưng UBND huyện Lạc Dương vẫn tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm, tham quan và chụp ảnh tại khu vực đồi cỏ hồng, rừng thông và hồ Đan kia – Suối Vàng thơ mộng.

Cỏ hồng là loài cỏ hoang dại, chỉ cao trên dưới 10cm và nở hoa duy nhất một lần trong năm, thường từ tháng 11 và kéo dài khoảng 1 tháng. Màu hồng phơn phớt tím của loại hoa này phủ khắp núi đồi, tạo thành những thảm cỏ hồng mênh mông đẹp như tranh vẽ.

Đồi cỏ hồng lúc mặt trời lên. Ảnh : Võ Trang

Đồi cỏ hồng lúc mặt trời lên. Ảnh : Võ Trang

Hiện nhiều bạn trẻ hào hứng đổ về khu vực này cắm trại, “săn” ảnh đồi cỏ, chụp ảnh cưới trên “thảo nguyên” cỏ hồng.

Hoàng Minh cùng nhóm bạn ở TP Bảo Lộc đã đến cắm chốt trên đồi cỏ từ đêm qua để “mai phục” khoảnh khắc mặt trời mọc, tia nắng phản chiếu khiến giọt sương trên cỏ trở nên lung linh như tuyết trắng. Có lẽ vì vậy mà cỏ hồng còn có tên là cỏ tuyết.

Sương phủ đồi cỏ hồng

Sương phủ đồi cỏ hồng

Các thành viên trong nhóm đều cho rằng thời điểm thưởng ngoạn đồi cỏ hồng đẹp nhất là vào sáng sớm. Lúc này, sương sớm vẫn còn bảng lảng, không quá lạnh nhưng cũng đủ khiến mọi người xuýt xoa. Tuy nhiên đứng trước vẻ đẹp của đồi cỏ ngỡ như ở trời Âu này, ai cũng cảm thấy bõ công dậy sớm.

Cắm trại trên đồi cỏ hồng

Cắm trại trên đồi cỏ hồng

Minh cùng nhóm bạn cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không được xem đua ngựa không yên. “Em đã một lần tham gia mùa hội, mê cuộc đua ngựa không yên truyền thống của các chàng trai người Lạch. Tiếc là lần này không được cổ vũ cho cuộc đua của loài ngựa vô đối ở Tây Nguyên này”, Minh chia sẻ.

Đua ngựa không yên

Đua ngựa không yên

Các già làng ở Tây Nguyên cho hay Lạch là tộc người cưỡi ngựa giỏi nhất vùng và sở hữu giống ngựa pha-rô nổi tiếng mà các tay đua ngựa sừng sỏ trong nước luôn tìm cách săn lùng. Mỗi dịp lễ hội, các chàng trai lại bay bổng với những cuộc đua ngựa không yên, “xé gió” chinh phục đỉnh núi.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khong-to-chuc-mua-hoi-co-hong-post1391897.tpo