Không ỷ thế 'gia đình có điều kiện'

Nguyễn Văn H. là sĩ quan trẻ nhất cơ quan ở một đơn vị thuộc Quân khu 2, năm nay chưa đến ba mươi tuổi, lại đẹp trai, gia đình ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Trong công việc, anh luôn cố gắng học hỏi, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ và giản dị, chân chất, hòa đồng trong cuộc sống. Mọi người ở cơ quan ai cũng quý mến phong cách sống rất nền nếp của chàng sĩ quan trẻ tuổi này.

Đầu năm 2019, H. cưới vợ, mọi người trong cơ quan có dịp về dự đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Thủ đô. Chú rể vốn đẹp trai, ăn mặc đồ cưới lịch sự, hãnh diện khoác tay cô dâu cùng gia đình chào đón khách quý khiến mọi người trầm trồ, mừng cho đôi bạn trẻ. Trước khi đến hôn trường chính thức, gia đình hai bên nội, ngoại, khách khứa được mời đến thăm gia đình H... Bấy giờ mọi người mới “sửng sốt” vì điều kiện, gia cảnh của chàng sĩ quan trẻ. Nhà mặt phố lớn, diện tích rất rộng, nhiều tầng để cho thuê, mặt bằng kinh doanh hằng tháng của gia đình lên đến vài trăm triệu đồng. Một số bạn trẻ xuýt xoa: “H. có gia thế khủng thật”.

Sau đám cưới, vợ chồng H. thuê một căn hộ chung cư nhỏ gần cơ quan để tiện công việc và đèo nhau đi làm trên xe máy cho tiện. Vợ có bầu, ốm nghén, song H. cố gắng nhiều hơn để giải quyết hợp lý việc cơ quan, đỡ đần vợ việc nhà, đưa đón vợ. Một số người bàn tán: “Gia đình có điều kiện thế, xế hộp hạng sang với cậu ta chỉ là chuyện nhỏ, vậy sao không mua ô tô chở vợ tránh mưa, bớt nắng”... Biết chuyện mọi người thắc mắc, anh cười hiền: “Đề nghị gia đình hỗ trợ thì đơn giản, được ngay nhưng tôi không muốn dựa dẫm. Với lại nhu cầu xe chưa phải thiết yếu, tài sản, của cải do mình làm ra, mình tự sắm thì sử dụng mới có ý nghĩa”.

Lời bộc bạch chân tình ấy của H. khiến ai cũng nể. Rõ ràng là con nhà “đại gia” song cậu vẫn sinh hoạt, công tác như một người bình thường. Mọi người ở cơ quan còn cho biết, chiếc xe máy bình dân mà anh đang đi cũng phải cóp nhặt mấy tháng lương trung úy mới mua nổi. Suốt quá trình từ khi học sĩ quan đến nay, trừ việc cưới vợ, anh chưa dựa dẫm gì về vật chất của gia đình.

Từ câu chuyện của H. cho thấy, nếp sống khiêm nhường, tự lập, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý là đức tính vô cùng quý báu để mỗi người tự rèn luyện trưởng thành, nhất là với những sĩ quan trẻ mới ra trường.

ĐỨC ĐÀO (Báo Quân khu 2)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khong-y-the-gia-dinh-co-dieu-kien-603464