Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận – Nơi ký ức lịch sử được tiếp nối

Mỗi dịp tháng 4 về, những 'địa chỉ đỏ' lại trở thành điểm hẹn của ký ức. Không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để lắng nghe lịch sử bằng những câu chuyện đời thực, bằng bước chân trở về và những cảm xúc rất gần.

Ở Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Sa Lôn, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng, dòng người tìm về không ngừng nối dài, mang theo sự tri ân và mong muốn được chạm vào một thời đã qua.

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận nhìn từ trên cao

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận nhìn từ trên cao

Những bước chân trở về miền ký ức

Những ngày tháng 4, con đường dẫn vào Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ ở Sa Lôn trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Dòng người tìm về không chỉ có cựu chiến binh tóc bạc, mà còn có những đoàn viên, thanh niên, học sinh và các gia đình trẻ muốn một lần tìm hiểu lịch sử theo cách gần gũi nhất.

Những cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên về thăm khu di tích

Nằm giữa rừng xanh xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng, khu di tích vẫn giữ được vẻ trầm mặc vốn có. Những tán rừng dày, lối mòn nhỏ, các công trình phục dựng như hầm trú ẩn, lán trại, hội trường… lặng lẽ hiện diện giữa thiên nhiên, như những chứng nhân của một thời kháng chiến gian khó. Trong không gian ấy, những nén hương được thắp lên trước bia tưởng niệm. Khói hương lan nhẹ giữa rừng sâu, tạo nên một khoảng lặng đặc biệt, nơi hiện tại như chậm lại để nhường chỗ cho ký ức.

Ông K’Văn Vỹ, sinh năm 1954, người con của địa phương, đứng lặng khá lâu trước khu vực từng là căn cứ hoạt động của Tỉnh ủy. Ông từng tham gia phong trào cách mạng từ khi mới 14 tuổi và năm 1969 là đoàn viên ưu tú dự Đại hội thi đua yêu nước tổ chức ngay tại khu căn cứ này.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Sa Lôn vẫn nguyên vẹn trong ký ức tôi. Đó không chỉ là nơi chiến đấu, mà còn là nơi tuổi trẻ gắn với lý tưởng.
Mỗi lần trở lại đây, ký ức lại hiện về rất rõ, như chưa từng rời xa”.

Ông K’Văn Vỹ, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng

Những câu chuyện được kể không cầu kỳ, không tô vẽ, nhưng đủ sức làm sống lại cả một thời đã qua. Lịch sử khi được nhìn qua ký ức của người từng trải, trở nên gần gũi và chân thật hơn bao giờ hết.

Các bạn trẻ hiểu hơn về giá trị lịch sử qua những chuyến đi về nguồn

Giữa dòng người tham quan, nhiều đoàn viên, thanh niên lặng lẽ lắng nghe. Có người ghi chép, có người chỉ đứng im, dõi theo từng dấu tích còn lại giữa rừng. Anh K’Văn Quốc, Bí thư Đoàn xã Đông Giang cho biết, mỗi chuyến về Sa Lôn đều mang đến cho đoàn viên những cảm nhận khác nhau. “Các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử địa phương và quan trọng hơn là biết trân trọng những giá trị của hôm nay”, anh nói.

Từ ký ức chiến tranh đến không gian lan tỏa giá trị hôm nay

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ từng là một trong những trung tâm chỉ đạo quan trọng của phong trào cách mạng địa phương

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ từng là một trong những trung tâm chỉ đạo quan trọng của phong trào cách mạng địa phương. Giữa rừng Sa Lôn, nhiều quyết sách quan trọng đã được đưa ra trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Năm 2017, khu căn cứ được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đến năm 2023, công trình được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, vừa phục vụ bảo tồn, vừa mở ra không gian giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay.

Khu di tích rộng gần 11 ha, gồm khu bảo vệ I – khu di tích gốc với hầm trú ẩn, lán trại, hội trường, bếp Hoàng Cầm và khu bảo vệ II với nhà tưởng niệm, khu trưng bày, bia tưởng niệm và các công trình phục vụ khách tham quan.

Nơi đây thu hút du khách trong và ngoài tỉnh

Không chỉ là nơi lưu giữ dấu tích lịch sử, Sa Lôn đang dần trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Những bước chân tìm về nơi đây ngày càng nhiều, không chỉ để tham quan mà còn để tìm hiểu, kết nối và cảm nhận lịch sử bằng trải nghiệm thực tế.

Theo Ban Quản lý khu di tích, trong năm 2025, nơi đây đón hơn 22.460 lượt khách, vượt hơn 32% kế hoạch. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có gần 14.000 lượt khách tìm về. Những con số ấy không chỉ phản ánh sức hút của điểm đến, mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn trong việc tiếp cận lịch sử một cách sống động hơn.

Cùng với hoạt động tham quan, khu di tích còn tổ chức nhiều chương trình giáo dục truyền thống, triển lãm chuyên đề và hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với đời sống hôm nay.

Ông Võ Cáp, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Võ Cáp, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), khu di tích tổ chức triển lãm với chủ đề “Lâm Đồng gắn kết lịch sử – Khát vọng vươn xa”, cùng các hoạt động văn hóa, thể thao của đồng bào K’ho và thanh niên địa phương. Những hoạt động này không còn là những trang ký ức khép kín mà trở thành một phần của cộng đồng.

Theo kế hoạch năm 2026, khu di tích đặt mục tiêu đón khoảng 18.000 lượt khách, tiếp tục khẳng định vai trò là một “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.

Rời Sa Lôn khi nắng chiều buông xuống rừng già, điều còn đọng lại không chỉ là dấu tích của một thời kháng chiến, mà là cảm giác về sự tiếp nối. Ở nơi ấy, ký ức không dừng lại trong quá khứ. Ký ức được kể lại, được lắng nghe và đang tiếp tục được viết tiếp bằng chính những con người của hiện tại.

Huỳnh Hiền - Lâm Khoa

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khu-can-cu-tinh-uy-binh-thuan-noi-ky-uc-lich-su-duoc-tiep-noi-438949.html