Khu rừng pơ mu đẹp như tranh vẽ ở miền Tây Nghệ An

Với không gian rộng lớn, khí hậu mát lạnh, nguyên sơ, khu rừng pơ mu ở xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) là một điểm đến thú vị cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên.

Xã Tây Sơn nằm cách thị trấn Mường Xén chừng 12 km, ở độ cao 1400 mét so với mực nước biển nên khí hậu nơi đây quanh năm mát lạnh. Nhờ khí hậu đặc trưng đó, vùng đất này sở hữu nhiều đặc sản và cảnh đẹp hiếm có với những mái nhà sa mu truyền thống và các loại quả như đào, mận, hồng, lê rừng…

Đặc biệt, nằm trên địa phận bản Huồi Giảng 1,2,3 còn có khu rừng pơ mu rộng hàng chục ha đẹp như một bức tranh vẽ khiến nhiều người thích thú.

Những tán cây pơ mu xanh mát. Ảnh: Đào Thọ.

Những tán cây pơ mu xanh mát. Ảnh: Đào Thọ.

Theo ông Vừ Rả Tênh – Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn, khu rừng pơ mu này được hình thành cách đây khoảng hơn 30 năm. “Ngày đó cha tôi cùng những người dân bản khác lên rừng tìm hạt, giống cây con về để trồng và bảo tồn vì sợ khai thác gỗ quá nhiều sẽ làm cạn kiệt gỗ pơ mu. Sau đó, cứ thế hết cha đến con cứ tiếp nối nhau trồng và bảo vệ mới có được rừng pơ mu gần 50 ha như bây giờ”, ông Rả Tênh chia sẻ.

Mỗi cây pơ mu ở đây hiện cao gần chục mét, đường kính gốc trên 30 cm thẳng đứng. Trên lối vào rừng nay được người dân mở đường và phát quang rộng rãi tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài huyện.

Khách du lịch check-in với trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Đào Thọ.

Khách du lịch check-in với trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Đào Thọ.

“Đến đây tôi không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ và mát lạnh, khác hoàn toàn so với cái nóng bức ở ngoài kia mà còn được khoác lên người những bộ đồ của cô gái người Mông đậm đà bản sắc vùng cao. Nếu các dịch vụ du lịch khác được đầu tư đồng bộ thì chắc chắn nơi đây không thua kém các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng khác”, chị Lô Thùy, một du khách đến từ huyện Tương Dương cho biết.

Rừng pơ mu không chỉ là điểm du lịch mà còn là nơi vui chơi ngày hè của những đứa trẻ người Mông ở Tây Sơn. Ảnh: Đào Thọ.

Rừng pơ mu không chỉ là điểm du lịch mà còn là nơi vui chơi ngày hè của những đứa trẻ người Mông ở Tây Sơn. Ảnh: Đào Thọ.

Những ngày hè nóng nực, người dân các bản xung quanh xã Tây Sơn nói riêng và các xã lân cận của huyện Kỳ Sơn nói riêng cũng thường tìm đến đây để giải nhiệt. Đây thực sự là một điểm đến mới cho những ai yêu thích du lịch và hòa mình vào thiên nhiên trong lành.

Đào Thọ

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/khu-rung-po-mu-dep-nhu-tranh-ve-o-mien-tay-nghe-an-10274172.html