Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma - Địa chỉ đỏ giáo dục chủ quyền biển đảo

Nhân dịp có chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa, tôi đã có cơ hội đến thăm Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma - một điểm đến đầy xúc động và khó quên.

Tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời".

Tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời".

Nằm trên triền cát trắng gió lộng, trong lòng vịnh Cam Ranh xinh đẹp, Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tọa lạc tại vị trí trung tâm của Bãi Dài, thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là công trình lịch sử tâm linh mang tầm vóc Quốc gia, được xây dựng để tri ân, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi vào ngày 14/3/1988 trong trận chiến đấu với kẻ thù trên đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa.

Công trình có nhiều hạng mục, trong đó nổi bật nhất là Tượng đài các chiến sĩ Gạc Ma cao hơn 15m, bề ngang 12m, mang chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời". Cụm nhân vật (9 nhân vật) là đại diện cho 64 chiến sĩ, những người con quả cảm của Tổ quốc, trong giây phút cuối cùng, vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc trên tay để đánh dấu mốc chủ quyền trên đảo đá Gạc Ma. Trước lúc hi sinh, các anh đứng thành vòng tròn, bất tử trước mũi lê, làn đạn của kẻ thù, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, giữa xung quanh là sóng nước Trường Sa mênh mông.

Khu tưởng niệm Gạc Ma giờ đây đã xanh ngát màu của các loài cây, hoa đặc trưng được đưa từ ngoài đảo về trồng.

Từ tượng đài nhìn xuống còn có Khu trưng bày ngầm dưới mặt đất. Nơi đây là không gian tái hiện lại và là nơi bảo quản, lưu giữ những hiện vật lịch sử về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo Việt Nam và các chiến sĩ Gạc Ma cùng sự kiện ngày 14/3/1988.

Mộ gió, là khu vực tâm linh nhất của Khu tưởng niệm, trước mộ đặt Bia ghi danh sách 64 liệt sĩ hi sinh với đầy đủ họ, tên, địa chỉ. Bởi mộ không có hài cốt, chỉ nhờ gió đưa hương hồn các anh hội tụ về đây nên được gọi là Mộ gió. Trong những dòng chữ được khắc trên bia tưởng niệm, tôi thực sự tự hào và xúc động khi nhìn thấy tên một người con quê hương Ninh Bình: Đinh Ngọc Doanh - 1964 Trung úy B trưởng 9.1982 Gạc Ma - Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình.

Quảng trường Hòa Bình là khoảng không gian khoáng đạt, nổi bật với hình ảnh chim bồ câu tung cánh bay về hướng biển, gửi đi thông điệp, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Gạc Ma đã trở thành một địa chỉ hiện hữu để tưởng nhớ, một địa chỉ đỏ để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ và giữ gìn từng tấc đất, thước biển của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Nguyễn Lựu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/khu-tuong-niem-cac-chien-sy-gac-ma-dia-chi-do-giao-duc-chu/d20221220144356518.htm