Khúc giao mùa
Gió lạnh giao mùa trên đất quê/Làng xa đồng vắng phía chân đê/Cánh cò đông giá nghiêng chiều bãi/Vội lướt đường xa chốn cũ về
Gió lạnh giao mùa trên đất quêLàng xa đồng vắng phía chân đêCánh cò đông giá nghiêng chiều bãiVội lướt đường xa chốn cũ về
Bến sông con lũ vơi vơi nước
Bờ lau rũ đất dưới màn mưa
Rập rờn theo gió dài tha thướt
Hoa trắng bây giờ đến độ chưa?
Tiếng chiêng thả nhịp mừng qua lũ
Ầm uông vang nhẹ góc rừng chiều
Buôn làng lúa chín vàng nương rẫy
Ngã rạ cơm thơm Tết vui nhiều! (*)
Cánh đồng tiếng máy vào vụ mới
Cày lên màu đất đỏ hồng tươi
Tí tách thời gian đường đi tới
Bên nét duyên quê mỉm môi cười
Hàng cây đường phố nhựa ươm cành
Ngày đông còn lạnh gió vây quanh
Như thể ủ vào muôn ngàn vật
Hẹn về tia nắng sương long lanh!
BÙI VĂN TẠO
Ngã rạ: Tết Ngã rạ của đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi, diễn ra vào thời điểm cuối tháng 10 đầu tháng 11 Âm lịch, sau thu hoạch mùa lúa rẫy.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/khuc-giao-mua-70478.htm












