Khúc tình ca cuối năm ở Sài Gòn
Không gian Sài Gòn những ngày sắp cuối năm, trời mát, nắng vàng, gió nhẹ. Phố phường vốn đã đông vui, nay lại thêm rộn ràng bởi từng tốp xe hoa, những cặp uyên ương tay trong tay, những tiếng cười giòn tan xen lẫn tiếng máy ảnh lách tách.
Người ta bảo, mùa cưới là mùa hạnh phúc. Quả thật, Sài Gòn những ngày này giống như một đại phim trường, nơi tình yêu được diễn lại bằng muôn vàn cảnh trí.

Nhà thờ Đức Bà đang trùng tu, mái ngói đỏ au, tháp chuông mới vươn cao, vẫn là nơi hẹn hò của bao đôi trẻ. Chụp những tấm hình trước ngôi thánh đường, người ta như muốn gửi gắm tình yêu vào sự vĩnh cửu. Dinh Độc Lập uy nghiêm giữa lòng thành phố, trở thành phông nền trang trọng cho những bộ ảnh cưới mang hơi thở lịch sử.

Ai thích hiện đại thì tìm đến tòa tháp cao vút, sáng choang như một biểu tượng mới của đô thị. Còn những kẻ mộng mơ lại ghé Lâu đài Long Island, nơi mang dáng dấp cổ tích, để tình yêu hóa thành khung cảnh lãng mạn.

Bảo tàng Thành phố, Quảng trường tượng đài Hồ Chí Minh, Nhà hát Thành phố, Tòa nhà Ủy ban, Tượng đài Trần Hưng Đạo, Bảo tàng Thành phố, Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Mỹ thuật, Thảo Cầm Viên, Hồ Con Rùa, Bến Bạch Đằng... với những góc chụp quen thuộc và lý tưởng. Mỗi mùa cưới, chúng lại trở nên mới lạ. Một góc cầu thang, một khung cửa sổ, một hàng cây… đều có thể biến thành phông nền cho tình yêu.



Và đâu đó, những ngôi chùa, đình xưa phủ rêu phong vẫn âm thầm góp phần tạo nên nét duyên thầm cho mùa cưới Sài Gòn. Người ta thích sự cổ kính, thích cái vẻ mộc mạc, để tình yêu thêm phần chân thật.

Mùa cưới ở Sài Gòn thường bắt đầu trước Giáng sinh, kéo dài đến cận Tết Nguyên đán. Trời mát mẻ, nắng vàng vừa đủ, gió nhẹ thổi qua những hàng me, hàng dầu. Thời tiết chiều lòng người, thuận tiện cho những buổi chụp hình ngoài trời hay những tiệc cưới ấm cúng. Đây cũng là dịp cuối năm, khi người ta thong thả hơn, dễ dàng quây quần chia vui cùng đôi trẻ.

Gặp tôi, cô dâu Quỳnh Lan và chú rể Thái Bảo hào hứng kể lại: "Từ Biên Hòa, cả nhóm rộn ràng kéo về Nhà hát Thành phố từ sáng sớm. Trang điểm, chuẩn bị máy móc đến gần 9h thì bắt đầu 'diễn'".
Suốt buổi, theo nhịp bấm máy của các phó nháy, đôi uyên ương phải tạo dáng liên tục đến trưa mới được nghỉ. Rồi lại tiếp tục tại Bảo tàng Thành phố, kéo dài đến tận chiều. "Cảnh trí ở Sài Gòn đẹp quá, diễn hoài không biết mệt", cô dâu cười nói.
Nghe mà thương gì đâu! Tình yêu hóa ra cũng cần chút kiên nhẫn, chút chịu đựng. Nhưng đổi lại, là những khung hình để đời.

Trong khuôn viên Dinh Độc Lập, một du khách Mỹ trẻ tuổi tên John vừa ngắm cảnh vừa chia sẻ: "Năm tới tôi sẽ cưới vợ. Tôi muốn đưa nàng sang Việt Nam, chụp một bộ hình cưới tại đây. Phong cảnh Sài Gòn mộc mạc, dễ thương và các tay máy thì nhiệt tình, chuyên nghiệp vô cùng".
Người ngoại quốc nhìn Sài Gòn bằng con mắt khác. Họ thấy cái giản dị, cái dễ thương, cái nhiệt tình. Và chính điều đó làm nên sức hút của mùa cưới nơi đây.

Từ những khung hình lãng mạn ngoài trời đến những buổi tiệc trong nhà ấm cúng, mỗi lễ cưới đều mang một dấu ấn riêng. Và chính những dấu ấn ấy, đã góp phần dệt nên bản tình ca mùa cưới của Sài Gòn – một khúc nhạc ngọt ngào, khó quên trong lòng người.
Sài Gòn mùa cưới, như một khúc tình ca cuối năm. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, tiếng nhạc Noel rộn ràng… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của hạnh phúc. Những đôi uyên ương hôm nay, mai này sẽ nhớ lại rằng tình yêu của họ đã được ghi dấu bằng những khung hình giữa lòng thành phố hoa lệ.
Mùa cưới ở Sài Gòn không thể là chuyện của riêng đôi trẻ, nó chính là niềm vui chung, là ký ức chung. Và chính điều đó làm nên sức sống dễ thương cho đô thị này.











