Khung cảnh bến xe chiều 30 Tết

Khác với những ngày thường, tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát hay Gia Lâm, chiều 30 Tết đều yên ắng lạ lùng.

Xe buýt được đưa về bến

Cậu thanh niên quê Hải Phòng xách túi hành lý và quà tết về quê. Với mong mỏi còn chuyến xe cuối để kịp về đón giao thừa cùng gia đình.

Đây gần như là vị khách cuối cùng của bến. Ngồi một mình trên xe, anh Bùi Huy Thành (Hòa Bình) chia sẻ: “Do đặc thù công việc nên đến chiều nay tôi mới bắt đầu nghỉ Tết. Thật sự lúc ra bến xe tôi vừa đi vừa lo rằng sẽ không còn xe để về quê đón Tết“.

Bến xe vắng vẻ, chỉ sót lại những vị khách hiếm hoi đứng chờ xe.

Tại các quầy bán vé xe không một bóng người, hình ảnh hiếm gặp ở các bến xe của Hà Nội.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khung-canh-ben-xe-chieu-30-tet-181122.html