Khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan và Haiti
Các cơ quan Liên hợp quốc tiếp tục cảnh báo về tình trạng di cư và khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại Sudan và Haiti.

Những người dân phải di dời khỏi khu vực Al-Samrab ở trong một ngôi trường tại khu phố Al-Ahamda thuộc thành phố Bahri, phía bắc thủ đô Khartoum của Sudan. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Phát biểu với báo giới ngày 12/6, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Tom Fletcher nêu rõ, khoảng 30 triệu người, chiếm tới một nửa dân số Sudan, đang cần sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp và đây được xem là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới hiện nay.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố báo cáo cập nhật cho biết, bùng nổ tại Sudan hồi tháng 4/2023, đến nay gần 75.000 người phải chạy sang nước láng giềng Ethiopia tìm kiếm sự bảo vệ của quốc tế.
Riêng từ đầu năm 2025, khoảng 6.355 người tị nạn Sudan vượt biên vào Ethiopia trong bối cảnh giao tranh ở Sudan không hạ nhiệt. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Tom Fletcher nhắc lại lời kêu gọi các bên ở Sudan bảo vệ dân thường và bảo đảm việc tiếp cận nhân đạo của hàng triệu người dân Sudan.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cũng đánh giá Haiti đang đối mặt cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất thế giới, khi có tới 1,3 triệu người, tương đương 11% dân số, phải rời nhà lánh nạn do tình trạng bạo lực băng nhóm gia tăng. Con số này tăng 24% so với mức cuối năm 2024.
Tổng Giám đốc IOM Amy Pope mô tả đây là “thảm kịch nhân đạo không thể đo đếm”, với hàng trăm nghìn trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi phải sống trong những điều kiện cực kỳ tồi tệ, không có , dịch vụ y tế và giáo dục.
Tình trạng bạo lực đã vượt ra khỏi thủ đô Port-au-Prince, nơi các băng nhóm kiểm soát tới 80% diện tích, lan đến các khu vực nông thôn.
Theo Phái bộ Liên hợp quốc tại Haiti, bạo lực khiến khoảng 5.600 người chết trong năm 2024 và trong 3 tháng đầu năm nay có thêm khoảng 1.600 người.