Kiểm chứng

Có hai người đàn ông cưỡi trên một chiếc xe gắn máy đi về vùng nông thôn. Khi đi đến một ngã tư ngoài thành phố họ liền bị một Cảnh sát chặn lại. Người cảnh sát nghiêm mặt hỏi: 'Tại sao các anh không đội mũ bảo hiểm? Các anh không biết rằng việc không đội mũ bảo hiểm là rất nguy hiểm hay sao? Một chiếc mũ bảo hiểm có thể chịu được sức va đập đến năm tấn!'.

Sau khi viên Cảnh sát giảng dạy cho hai người một bài về quy tắc an toàn giao thông, hai người tất nhiên vẫn bị xử phạt. Hai người nộp phạt xong buồn bã ủ ê leo lên xe máy đi tiếp. Họ đến được vùng nông thôn nọ để xử lý công việc, và sau khi xong việc, họ cần quay trở về. Nhưng khi ra về hai người vẫn phải quay trở lại con đường cũ. Làm sao đây? Không có mũ bảo hiểm sẽ lại bị phạt. Nhưng ở vùng nông thôn này kiếm đâu ra mũ bảo hiểm bây giờ?

Đột nhiên, một người nảy ra ý tưởng: “Trong túi của tôi có một quả bóng rổ mua tặng cho con trai. Hay là chúng ta cắt thành hai nửa rồi đội lên đầu, Cảnh sát nhìn từ xa chắc chắn sẽ không nhận ra đâu”.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Hai người ngay lập tức cắt đôi quả bóng úp lên đầu, và vì sợ gió thổi bay mất, họ còn kiếm thêm một sợi dây để buộc quanh cổ. Nhưng bất luận thế nào, bóng rổ vẫn là bóng rổ, nhìn thế nào cũng không giống mũ bảo hiểm. Thế nên người ngồi sau nói: “Đợi đến lúc chúng ta đi qua đồn Cảnh sát kia, cậu hãy phóng nhanh lên một chút, để tránh Cảnh sát nhìn ra”.

Người lái xe thực hiện đúng theo lời bạn dặn. Khi xe đang phóng qua đồn Cảnh sát, anh ta vít mạnh tay ga, khiến “mũ bảo hiểm” bị gió thổi bay mất. Vừa hay lúc ấy viên Cảnh sát cũng đang cầm gậy bước ra khỏi đồn, lập tức chặn hai người lại. Khoản tiền phạt hai người nộp lúc trước anh ta đã dùng mua rượu uống, giờ thì đang say đến ngất ngư. Anh ta nhìn hai người, rồi lại nói với người lái xe: “Anh xem, bạn anh đã đội mũ bảo hiểm rồi, phải thế chứ! Mũ bảo hiểm này có thể chịu được sức va đập lên đến năm tấn!”. Nói xong, để chứng minh cho lý luận của mình là đúng, anh ta cầm chiếc gậy trong tay gõ mạnh lên chiếc “mũ bảo hiểm” kia!

Người đội “mũ bảo hiểm” liền ngã lăn xuống đất.

Nguyễn Thị Bích Chuyên (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/kiem-chung-i688700/