Kiên trì ước mơ với kịch nói
Giữa cái nắng của Sài Gòn đầu hạ, tôi gặp đạo diễn Duy Linh trong một quán cà phê cũ. Câu chuyện của anh không ồn ào, nhưng trải dài từ những năm tháng tuổi trẻ ở Đà Nẵng đến hành trình bôn ba lập nghiệp nơi đất khách.

Duy Linh tập trung cao độ khi làm Đài trưởng cho 1 vở kịch. Ảnh: NVCC
Sau tất cả, điều còn đọng lại vẫn là nỗi nhớ quê và khát vọng một ngày trở về, góp sức cho đời sống sân khấu quê nhà. Với Duy Linh, có thể đi nhiều nơi, nhưng chỉ một nơi để trở về.
Khoảng 3 năm qua, khán giả phía Nam quen mặt Duy Linh với vai trò diễn viên trong chương trình Vui cười cùng bác Ba Phi của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Anh cũng tạo dấu ấn với các vai diễn trong kịch thiếu nhi vườn âm nhạc trên sóng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng phía sau hậu trường, ít ai biết Duy Linh rất đa năng. Chàng trai quê Đà Nẵng này còn làm thiết kế, chủ nhiệm một số sản phẩm web drama, sitcom… Và cũng là người thầy tận tụy hướng dẫn bộ môn Kỹ thuật biểu diễn cho 5 khóa diễn viên cơ bản và nâng cao tại Trung tâm văn hóa Quận 3 (cũ).
Năm 2024, trong vai trò Quản lý sân khấu Ban Mai, Duy Linh cùng ekip sân khấu mình tham dự và đoạt giải Kịch Thiếu nhi xuất sắc nhất trong Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với vở diễn CoLoRa xứ sở rực rỡ. Nhưng, tôi biết Duy Linh lại là với tư cách nhà biên kịch, bởi năm 2023, anh đoạt giải C trong Trại sáng tác kịch bản sân khấu toàn quốc của Bộ Công an với kịch bản Triệu cánh tay người. Tuy vậy, khi ngồi trò chuyện cùng anh, hóa ra anh thành danh đầu tiên lại ở vị trí đạo diễn. Chiếc Huy chương Đồng trong vai trò đạo diễn tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021 với vở diễn Bến Mười ba đã khiến Duy Linh xác tín hành trình nghệ thuật. Một con đường mà như Duy Linh tâm sự, quá nhiều thử thách từ ngày xa quê.

Duy Linh (thứ 2, phải sang) nhận huy chương Đồng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021. Ảnh: NVCC
Có lẽ Duy Linh là một trong số ít đạo diễn trẻ bám trụ với sân khấu giai đoạn này. Bởi sân khấu không còn ở thời hoàng kim. Đam mê nghệ thuật đến với Duy Linh rất chậm nhưng dồi dào. Từ những ngày nhỏ xem những hoạt cảnh Giáng Sinh, Phục Sinh ở nhà thờ, anh đã rất thích. Đến khoảng lớp 7 có duyên được trực tiếp thu âm bằng máy thu băng rất lớn của Cha Xứ lúc bấy giờ. Đó là lần đầu anh trình diễn bằng cả hình ảnh và âm thanh của chính mình. Từ đó, Duy Linh tham gia ca hát và tập luyện trong Ca đoàn, rồi viết kịch, dàn dựng và biểu diễn trong các dịp lễ vào nhiều năm sau đó. Duy Linh cũng đóng góp trong rất nhiều các chương trình văn nghệ, hội thi và đoạt nhiều giải thưởng.
Càng đam mê, càng muốn hoạt động chuyên nghiệp hơn, Duy Linh càng nghĩ mình phải học hành bài bản, để sau này còn cống hiến cho nghệ thuật của quê hương. Nghĩ vậy nên năm 2017, Duy Linh quyết rời Đà Nẵng mang theo ước vọng sẽ học tập, tích lũy kinh nghiệm và mang kịch nói, bộ môn nghệ thuật mà mình yêu thích nhất về phát triển cho thành phố một cách sâu rộng.
Gần 9 năm lăn lộn với nghề ở miền Nam, ngay trong mùa dịch bệnh, rồi lúc sân khấu thoái trào, đôi lúc Duy Linh phải chịu cảnh sống chất vật và tâm lý dao động. Sức ép của công việc làm nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp, chính quy với kinh tế hối thúc khiến nhiều bạn cùng khoa, cùng ngành đã về quê hoặc bỏ hẳn nghề mà đi làm các việc khác có kinh tế ổn định hơn. Mỗi Duy Linh vẫn kiên định bám trụ vì trong anh là ước mơ dành cho kịch nói chuyên nghiệp. Hiện tại Duy Linh làm quản lý cho sân khấu thiếu nhi Ban Mai.
Duy Linh thủ thỉ rằng trong trái tim anh vẫn nồng nàn tình yêu dành cho Đà Nẵng. Anh mong ước sớm trở về để góp phần xây dựng quê hương không chỉ giàu đẹp mà còn lan tỏa giá trị sống nhân văn, tử tế thông qua các hoạt động nghệ thuật.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/kien-tri-uoc-mo-voi-kich-noi-3332154.html











