Kiệt quệ vì chồng chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Sau vụ tai nạn khi đi vận chuyển lúa trong mùa gặt, anh Lê Văn Phong (46 tuổi) ở thôn Nam Phú, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh bị chấn thương sọ não nặng, não úng thủy phải mổ hộp sọ và hiện anh đang hôn mê sâu, gần như sống thực vật. Sau nhiều tháng ròng rã điều trị tại các bệnh viện, gia đình anh dường như đã rơi vào tình cảnh kiệt quệ.

 Chị Trần Thị Mùi chăm sóc chồng tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: NVCC

Chị Trần Thị Mùi chăm sóc chồng tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: NVCC

Chị Trần Thị Mùi, vợ anh Phong cho biết, vào ngày 3/5/2021, trong khi đi chở lúa thuê cho bà con trong thôn, anh không may bị té ngã đập đầu xuống đường bê tông dẫn đến chấn thương sọ não. Thời điểm đó anh Phong đang chở chuyến lúa cuối cùng trong ngày để trở về nhà. Chị Mùi cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, gia đình đưa anh Phong điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến ngày 15/9/2021, anh được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình. Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực tại đây, bệnh tình của anh Phong vẫn không khả quan là bao.

“Dù trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng hiện tại sức khỏe anh Phong vẫn rất yếu, lúc tỉnh lúc mê, gần như sống thực vật”, chị Mùi nghẹn ngào nói.

Hơn 5 tháng ròng rã chăm sóc chồng bị tai nạn, hai đứa con hiện đang học cấp 2 của anh chị đành gửi nhờ ông bà nội chăm sóc. Hai vợ chồng anh chị cưới nhau cùng cảnh khó. Sau nhiều năm nỗ lực cố gắng và vay mượn thêm, anh mua được chiếc máy gặt đập liên hợp gặt lúa cho bà con để kiếm tiền chăm lo cuộc sống. Tuy nhiên, khi chưa trả hết nợ mua máy gặt thì tai họa ập xuống khiến gia đình anh chị chồng chất thêm khó khăn… Để có tiền chạy chữa cho anh Phong, ngoài số tiền được họ hàng và anh em gia đình giúp đỡ, chị đã bán một con bò để có thêm chi phí điều trị, tuy vậy do chi phí điều trị cao nên chẳng thấm tháp vào đâu.

Chị Mùi cho biết, từ khi chồng nằm viện, ở ngoài quê, mấy sào ruộng, vườn tược chị đều đành bỏ hoang; con cái cũng chỉ biết cậy nhờ vào ông bà nội đã già yếu, không có thu nhập nên thực sự rơi vào bế tắc. “Đợt này bác sĩ cho chồng em ra viện về nhà để gia đình chăm sóc, bồi dưỡng một thời gian rồi vào bệnh viện kiểm tra lại. Nắp sọ của chồng hiện đang gửi bảo quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nếu sau này bệnh tình điều trị ổn hơn thì phẫu thuật lắp lại. Giờ chỉ hy vọng sao anh ấy hồi phục trở lại”, chị Mùi mắt đỏ hoe nói.

Hiếu Giang

* Mọi sự ủng hộ anh Lê Văn Phong xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Anh Lê Văn Phong, thôn Nam Phú, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=162123&title=kiet-que-vi-chong-chan-thuong-so-nao-hon-me-sau