Kiệt sức khi cả nhà cùng mắc Covid-19

Số ca nhiễm tăng cao, các gia đình phải đối mặt với việc tất cả thành viên đều nhiễm bệnh. Nhiều bậc phụ huynh loay hoay chăm sóc, hỗ trợ con học online trong thời điểm này.

Chị Vũ Ngọc Nguyên (33 tuổi, quận Tân Bình) mắc Covid-19 từ đầu tháng 3, sau đó lần lượt cả gia đình 6 người cũng lần lượt nhiễm bệnh. Hai con của chị Nguyên đi học chưa bao lâu đã phải tiếp tục quay về học online. Vợ chồng chị thì vừa làm việc từ xa, vừa chăm sóc cho các thành viên khác.

Mỗi ngày, nhà chị Nguyên sẽ có một cô giúp việc đến hỗ trợ dọn dẹp, nấu cơm cho gia đình. Tuy nhiên vì phải cách ly điều trị, cô giúp việc chỉ có thể chuẩn bị thức ăn rồi ship qua. Chị Nguyên cũng lo lắng việc học của hai con bị gián đoạn liên tục.

“Cả học kỳ một học online đã rất khó rồi, sau đó con đi học lại thì mấy ngày lại nghỉ vì thành F1, giờ là F0 luôn. Tôi đã nhờ gia sư kèm cặp tụi nhỏ nhưng giờ tới gia sư cũng dạy qua mạng”, chị Nguyên bày tỏ.

Vì số ca nhiễm đang tăng, nhiều gia đình trở thành F0 đồng loạt và vẫn phải xoay xở trong sinh hoạt, nhất là trong việc hỗ trợ các con học hành.

Sinh hoạt bị đảo lộn

Chị Vũ Ngọc Nguyên chia sẻ cậu con trai lớn của mình năm nay vào lớp 3 và có đến quá nửa thời gian từ khi bước chân vào cấp tiểu học phải học trực tuyến.

“Lớp 3 rồi nhưng tôi phải nhờ thầy giáo đến kèm cho cháu, chủ yếu là tiếng Anh với đọc viết cho chuẩn. Mấy năm dịch là nó cứ học online và offline suốt, mà nhỏ quá thì có theo kịp chương trình đâu”, chị Nguyên nói.

 Cả nhà bị nhiễm bệnh, chị Nguyên phải test cho các thành viên 2 ngày/lần. Ảnh: NVCC.

Cả nhà bị nhiễm bệnh, chị Nguyên phải test cho các thành viên 2 ngày/lần. Ảnh: NVCC.

Hiện hai con trai của chị đều phải học tại nhà do nhiễm bệnh, người phụ nữ này cho biết các cậu nhóc lo lắng về việc thi cử và sợ sẽ không theo kịp bạn bè trong lớp. Thời gian cách ly, chị và chồng vừa làm việc, vừa theo dõi con học online, hỗ trợ thuốc men cho ông bà.

“Cả nhà cứ loạn hết cả lên, hôm nào mà tôi ốm sốt hay mệt là chồng phải lo hết, may là còn cô giúp việc ship đồ ăn qua chứ không thì khó lòng mà xoay xở được”, chị Nguyên nói thêm.

Trong khi đó, vợ chồng anh Nguyễn Tấn Phát (39 tuổi, TP Thủ Đức) nhiễm Covid-19 và lây cho cô giúp việc của gia đình, tuy nhiên cô con gái học lớp một của vợ chồng anh thì may mắn không bị lây từ bố mẹ.

Lo lắng cho con khi chưa được tiêm vaccine, anh Phát và vợ cách ly tại nhà và luôn đeo khẩu trang, hạn chế hết mức việc ra khu vực sinh hoạt chung. Anh cho biết việc khó nhất thời điểm hiện tại là phải theo kèm con học hành.

“Giao tiếp qua lớp khẩu trang rất khó vì tôi bị khản giọng nói lớn cũng không nghe, mà hai vợ chồng không dám mạo hiểm gửi con sang nhà ông bà bởi bố mẹ có bệnh nền. Nhiều lúc phải để cháu tự ngồi học với cô giáo chứ mình không giúp được”, anh Phát cho hay.

 Con gái anh Phát trong thời gian ở nhà. Ảnh: NVCC.

Con gái anh Phát trong thời gian ở nhà. Ảnh: NVCC.

Con gái của anh khá mệt mỏi, lại không thể giao tiếp hay gần gũi với bố mẹ như trước nên thường xuyên ngồi khóc ngay khi học online. Anh chị muốn dỗ dành con nhưng sợ cô bé bị lây nhiễm chéo nên đành phải chịu.

Cô giúp việc nhiễm bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt. Anh Phát phải nhờ ông bà nấu cơm rồi ship qua chung cư cho vợ chồng. Ngoài ra, việc dọn dẹp và sát khuẩn chỉ thực hiện được khi con anh đã đi ngủ.

“Tôi thấy bất tiện lắm, cả gia đình nhiễm bệnh nên vất vả”, ông bố một con chia sẻ.

Những đứa trẻ gặp khó trong việc học tập

Việc cả gia đình bị nhiễm bệnh cũng khiến học tập của các em học sinh bị phần nào ảnh hưởng. Chưa kể, một số trẻ bị tái nhiễm khiến cha mẹ lo lắng.

Vợ chồng anh Trần Gia Trì (44 tuổi, quận 3) phải chuyển qua chỗ bố mẹ sống khi mắc Covid-19 và để cô con gái học lớp 9 ở nhà một mình vì lo ngại con sẽ trở thành F0.

Trước đó, vào tháng 7/2021, con gái anh đã một lần mắc Covid-19 và phải đưa vào bệnh viện điều trị, đến nay mỗi lần nhớ lại thời điểm này, cô bé vẫn còn rất e ngại vì đã từng chứng kiến nhiều người ở cùng khu bệnh chuyển nặng.

Anh Trì cho biết vì con quyết tâm đỗ vào trường chuyên ở thành phố nên con gái anh không muốn việc học bị gián đoạn. Anh Trì và vợ cũng hiểu tâm tư của con nên quyết định để cháu ở học một mình tại nhà.

“Thương nó lắm vừa phải ôn để thi cử tập trung hơn vì học online, không muốn bố mẹ lo nên tối sau khi học xong là con điện trò chuyện với mẹ. Thật ra, để nó một mình ở nhà tôi không yên lòng đâu nhưng vì không muốn con lại nhiễm bệnh lần nữa nên cả nhà mỗi người chịu khó một tí”, anh Trì bộc bạch.

Chia sẻ lên nhóm chat của phụ huynh, chị Mai Thoa hỏi kinh nghiệm của các bố mẹ khác khi con bị mất ngủ sau khi tái nhiễm Covid-19. Chị Thoa nhận về hàng chục tin nhắn phản hồi từ hướng dẫn các thảo mộc để uống cho đến các bài thể dục thả lỏng và cả địa chỉ khám cho con.

Cô bé Lisa (12 tuổi) con chị Thoa bị mất ngủ thường xuyên kể từ khi bị tái nhiễm Covid-19, điều này dẫn đến việc em hay bị đau đầu và ngủ gục vào ban ngày. Thậm chí, có những ngày học online, cô bé ngủ gục ngay tại bàn học cho đến lúc hết tiết.

Chị Thoa chia sẻ các triệu chứng khi con nhiễm bệnh không có nhiều, tuy nhiên việc mất ngủ vào buổi tối khiến con chị bị mất sức, khó tập trung học hành. Người phụ nữ này dự định ngay khi con được âm tính, chị sẽ cho bé đi khám hậu Covid.

“Tôi hướng dẫn con giữ gìn đủ kiểu để cháu cẩn thận nhưng mà giờ thì cũng khó tránh, nó mất ngủ người ốm hốc hác nhìn mà xót không thôi. Hai mẹ con test vẫn còn hai vạch mờ, khi nào khỏi hẳn thì tôi cho cháu đi khám luôn”, chị Thoa nói.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kiet-suc-khi-ca-nha-cung-mac-covid-19-post1302244.html