Kiều bào Đông Bắc Thái Lan xúc động nhớ về Đại thắng mùa Xuân 1975
Tối 25/4, hàng trăm kiều bào vùng Đông Bắc Thái Lan mang theo cờ đỏ sao vàng đã tề tựu tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen để tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với Hội người Việt tỉnh Khon Kaen tổ chức.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen - khẳng định lịch sử dân tộc Việt Nam vào ngày 30/4/1975 đã in một dấu son chói lọi khi lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đại thắng Mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, là thắng lợi vẻ vang của toàn dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là chiến công vô cùng to lớn của đồng bào cả nước, của bao Anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, từ một đất nước đổ nát vì chiến tranh, Việt Nam hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Việt Nam đã vượt lên thách thức trong công cuộc đổi mới và nay đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Bà Đặng Thị Gái, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Khon Kaen, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Thái Lan, bà Đặng Thị Gái - Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Khon Kaen - rưng rưng chia sẻ dù đã bao năm trôi qua, mỗi khi đến ngày kỷ niệm chiến thắng 30/4, bà vẫn luôn kể cho con cháu mình nghe về những năm tháng hào hùng của dân tộc, khi cả đất nước cùng chung một ý chí, một khát vọng giành lại hòa bình, thống nhất non sông. Chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là chiến thắng quân sự, mà là chiến thắng của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết bất khuất của nhân dân ta.
Bà Đặng Thị Gái bày tỏ: “Sống nơi đất khách, càng nhớ về quê hương, tôi càng trân quý những hy sinh, mất mát của cha ông. Tôi mong các con, các cháu, dù sinh ra và lớn lên ở đâu, cũng luôn ghi nhớ cội nguồn, tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Xin được cúi đầu tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Và xin cầu chúc cho đất nước Việt Nam ta luôn phát triển, vững mạnh, hòa bình và hạnh phúc”.
Ông Cao Tất Minh, nguyên Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Khon Kaen, xúc động cho biết lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, khiến ông càng thêm nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã suốt đời vì nước vì dân, đã làm rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam và non sông đất nước Việt Nam.

Kiều bào vùng Đông Bắc Thái Lan dự lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN phát
Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Khon Kaen phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cầm bày tỏ trong bao năm qua luôn hướng về Tổ quốc không chỉ bằng tình yêu quê hương đất nước, mà còn bằng những hành động cụ thể. Ông chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi được hiểu rõ những giá trị của hòa bình và độc lập là điều mà bao thế hệ cha anh đã ngã xuống, đánh đổi bằng xương máu để có được. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục xin được đóng góp công sức nhỏ bé của mình để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng”.
Trong không khí hào hùng kỷ niệm ngày vui chiến thắng, cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng bà con kiều bào đã cùng nhau hòa giọng, cất cao lời ca tiếng hát biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam. Những ca khúc cách mạng với giai điệu hào hùng, sâu lắng đã đưa mọi người cùng sống lại không khí sục sôi của những năm tháng cả dân tộc đoàn kết, đồng lòng làm nên chiến thắng 30/4 lịch sử, thống nhất non sông liền một dải. Nhiều kiều bào trẻ bày tỏ niềm xúc động được tham dự lễ kỷ niệm, nói rằng buổi lễ đã giúp họ hiểu thêm về quá khứ hào hùng của ông cha và có niềm tin về tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.